57 tuổi đạp xe qua 16 nước... xem Olympic

Thứ hai, ngày 30/07/2012 06:23 AM (GMT+7)
Dân Việt - Một nông dân Trung Quốc có tên Chen Guanming đã khiến cả thế giới phải sốc khi đạp xe đạp từ quê nhà tới London, Anh trên quãng đường 60.000km trải qua 16 quốc gia trong thời gian 2 năm để đi xem Olympic 2012.
Bình luận 0

Ông Chen cho biết mục tiêu của ông trong chuyến đi này là để "truyền bá tinh thần Olympic". Trên hành trình của mình, ông đã đi qua khu vực chiến tranh, lũ lụt, và nhiệt độ khắc nghiệt ở các nước như Thái Lan, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Afhganistan và Iraq. Ngoài ra, ông còn đi qua một số nước khác như Malaysia, Campuchia và Ấn độ.

img
 

Người nông dân Trung Quốc này đã nảy ra ý định này từ năm 2008, khi chứng kiến thị trưởng London Boris Johnson nhận lá cờ Olympic tại sân vận động “Tổ chim” trong lễ bế mạc Olympic Bắc Kinh.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ông Chen đã phải kiếm tiền theo ba cách: thu nhập từ công việc kéo xe, vay mượn từ anh chị em ruột của mình và đóng góp từ công chúng. Khi nguồn vốn đi đường cạn kiệt, ông đã phải tìm kiếm việc làm bán thời gian tại địa phương hoặc kiếm tiền từ sửa chữa xe đạp.

Vào ngày 26.7, ông Chen đã đặt chân tới London trước sự đón tiếp đón rất nhiệt tình của người dân London. Khi tới London, trên chiếc xe đạp 3 bánh của ông chất rất nhiều vật kỷ niệm gắn liền với cuộc hành trình dài 60.000km. Với sự kiện này, ông Chen đã được Ban tổ chức Olympic 2012 tặng cho một tấm vé vào sân Olympic Park dự lễ khai mạc.

Ông phát biểu trên AFP: “Trong suốt cuộc hành trình của mình, tôi đã đi qua 16 quốc gia với một quãng đường dài 60.000km. Để tới London trước ngày khai mạc, tôi đã phải vượt qua những khu vực có khí hậu khắc nghiệt, lũ lụt. Khi tới London, tôi nhận được sự chào đón khá nhiệt tình của người dân nơi đây. Cảnh vật London trông rất đẹp”.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem