9 ngôi sao HLV Park Hang-seo không thể bỏ qua cho King's Cup 2019

Nhật Trường Thứ sáu, ngày 24/05/2019 09:10 AM (GMT+7)
Chỉ còn ít ngày nữa là King’s Cup 2019 sẽ diễn ra, bản quyền đã có, HLV Park Hang-seo có lẽ cũng đã có những sự lựa chọn của riêng mình, và hãy cùng điểm qua một số cái tên có cơ hội góp mặt cùng ĐT Việt Nam lần này.
Bình luận 0

img

Thủ môn: Trần Nguyên Mạnh

Cho đến vòng 10 V.League, SLNA của Nguyên Mạnh chính là đội bóng nhận ít bàn thua nhất với 5 bàn thua sau 10 trận. Trong 6 trận gần đây nhất, thủ môn của SLNA cũng chưa phải nhận bất cứ bàn thua nào, nâng tổng số trận giữ sạch lưới của thủ môn này lên con số 8. Sự ra đi của Quế Ngọc Hải và Phan Đình Vũ Hải mang đến nhiều bất an cho cổ động viên xứ Nghệ khi Nguyên Mạnh gần như đã bỏ lỡ năm 2018 vì chấn thương. Thật may là thủ môn 28 tuổi kịp trở lại và trở thành chốt chặn đáng tin cậy nơi hàng thủ đội bóng áo vàng.

Trong thời điểm Bùi Tiến Dũng chưa thể hiện được nhiều tại CLB Hà Nội, còn Nguyễn Tuấn Mạnh đang ngụp lặn ở đáy BXH cùng Sana Khánh Hòa, cơ hội cho Nguyên Mạnh là rất nhiều. Thủ môn trẻ Nguyễn Văn Toản của CLB Hải Phòng có màn trình diễn ấn tượng thời gian gần đây, nhưng có khả năng thủ môn tuổi sẽ tập trung cùng U23 Việt Nam để đá giao hữu với U23 Myanmar tới đây, và xa hơn là tham gia SEA Games 30 vào cuối năm. Hi vọng rằng màn trình diễn ấn tượng thời gian gần đây của Nguyên Mạnh sẽ thuyết phục được HLV Park và người hâm mộ sẽ một lần nữa được thấy Nguyên Mạnh trong màu áo tuyển Quốc gia.

Trung vệ: Adriano Schmidt

Sau sự chia tay của cầu thủ kì cựu Lê Văn Phú, đội bóng đất Cảng nhanh chóng tìm thấy một sự bổ sung rất chất lượng: Adriano Schmidt. Thể hình tốt, khả năng đọc tình huống và phán đoán thông minh là những điểm mạnh của trung vệ Việt kiều. Adriano chính là mẫu trung vệ phù hợp với ĐT Việt Nam tại King’s Cup tới đây và sẽ là miếng ghép thích hợp nơi hàng thủ ĐT Việt Nam. Theo thông tin mới nhất, trung vệ Đỗ Duy Mạnh nhiều khả năng phải bỏ lỡ King’s Cup vì chấn thương và đó càng là lý do để ông Park đặt niềm tin vào Adriano. Đặng Văn Lâm cũng là một cầu thủ Việt kiều, cũng từng khoác áo CLB Hải Phòng và thi đấu rất tốt, Adriano, rất có thể sẽ là một trường hợp như vậy.

Trung vệ: Trịnh Đức Lợi

Sau mùa giải V.League 2018 thi đấu chật vật, phải lo trụ hạng thì năm nay CLB Sài Gòn đã có những tiến bộ đáng kể. Thành công ấy đến, một phần nhờ sự chắc chắn nơi hàng thủ, với sự ổn định của Trịnh Đức Lợi. Với chiều cao 1,79m, khả năng tranh chấp bóng bổng tốt cùng những lần cắt bóng chính xác, Đức Lợi luôn là chốt chặn quan trọng trong đội hình CLB Sài Gòn. Thành tích góp mặt tại vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng V.League hiện tại có đóng góp lớn của trung vệ mang áo số 15. Với một vị HLV thích gây bất ngờ như HLV Park, không phải không có lý do để tin vào một điều bất ngờ tới đây.

Tiền vệ: Ngô Hoàng Thịnh

Cho đến thời điểm này, có thể khẳng định bản hợp đồng của CLB TP.HCM với tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh là một trong những bản hợp đồng thành công nhất của V.League năm nay. Hoàng Thịnh không phải cái tên xa lạ với những ai hay theo dõi ĐT Việt Nam, khi tiền vệ này từng tham dự AFF Cup 2014 và trở thành mắt xích quan trọng nơi tuyến giữa của tuyển Quốc gia trước thời HLV Park. Nền tảng thể lực sung mãn, khả năng di chuyển không bóng và có bóng rất thông minh và những cú sút xa đầy sức mạnh là những điểm mạnh của tiền vệ 27 tuổi. Tiếc là những chấn thương dai dẳng hết lần này đến lần khác lấy đi cơ hội “ăn cơm tuyển” của Hoàng Thịnh.

Sau 10 vòng đầu V.League, dù phải vừa đá vừa hồi phục chấn thương, nhưng tiền vệ mang áo số 9 vẫn đóng vai trò vô cùng quan trọng nơi tuyến giữa CLB TP.HCM. Hai bàn thắng, đặc biệt là cú sút xa đầy bất ngờ vào lưới Than Quảng Ninh vòng 10 vừa qua chỉ là một phần nhỏ trong những đóng góp của Hoàng Thịnh cho đội bóng áo đỏ. Trong thời điểm Lương Xuân Trường không thể hiện được phong độ tốt nhất, còn Nguyễn Huy Hùng chưa có sự ổn định và đang khát điểm trụ hạng cùng CLB Quảng Nam, một suất lên tuyển cho Hoàng Thịnh cũng là điều có thể xảy ra.

Tiền vệ: Nguyễn Tuấn Anh

Chấn thương luôn là kẻ thù của bóng đá, và đó cũng là lý do khiến Tuấn Anh mãi không thể vươn lên trở thành một ngôi sao lớn. Một tiền vệ tổ chức gần như “hoàn hảo” với nhãn quan chiến thuật nhạy bén, sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc, khả năng thoát pressing rất tốt nhưng rồi những chấn thương đã lấy đi của Tuấn Anh tất cả. Sau bao ngày tháng ngồi ngoài, chờ đợi, nhìn cảnh đồng đội tập luyện, đôi chân nghệ sĩ của Tuấn Anh cũng đã được nhảy múa với trái bóng trở lại. Vẫn đôi mắt đượm buồn với ánh nhìn xa xăm, vẫn những bước chạy miệt mài, vẫn là những tình huống xử lý đầy khéo léo, và vẫn là Nguyễn Tuấn Anh đã từng khiến bao ánh mắt phải dõi theo. Có lẽ chính tiền vệ này cũng không dám nghĩ tới việc sẽ có cơ hội lên tuyển lần nữa, vì nếu chẳng may bị chấn thương lần nữa, tiền vệ 24 tuổi sẽ nghĩ đến việc giải nghệ. Không ai muốn nhìn cảnh một tài năng phải rời xa sân cỏ sớm như vậy cả, thứ người hâm mộ muốn thấy, có lẽ là hình ảnh Tuấn Anh khoác áo ĐT Việt Nam tại King’s Cup 2019.

Tiền vệ: Đỗ Văn Thuận

Nói tới thành công của CLB TP.HCM mà không nhắc đến cái tên Đỗ Văn Thuận quả thật là thiếu sót lớn. Gạt sang một bên phong độ kém cỏi ở mùa giải trước, năm nay, dưới bàn tay của HLV Chung Hae-soung, Văn Thuận thi đấu rất hay và là nhân tố không thể thay thế nơi tuyến giữa của đội bóng áo đỏ. Bộ đôi Thịnh- Thuận xứng đáng là double pivot hay nhất của V.League 2019 với khả năng phối hợp ăn ý và bọc lót nhau cực kỳ ổn định. Thậm chí ngay cả khi thiếu đi Hoàng Thịnh do chấn thương, Văn Thuận vẫn có thể tạo ra không ít khó khăn với tuyến giữa đối thủ. Một máy quét nơi tuyến giữa để các tiền vệ bên trên có thể thoải mái chia bài, kiến thiết, phối hợp, một phương án rất hợp lý mà HLV Park Hang-seo có thể nghĩ tới.

Tiền vệ: Mạc Hồng Quân

Có lẽ khi nói đến đây, nhiều người sẽ hoài nghi, thậm chí lấy màn trình diễn tệ hại của cầu thủ này trong quá khứ ra để… dìm hàng tiền vệ này. Nhưng đây là bóng đá, hãy nhìn nhận mọi việc dưới lăng kính khách quan và có sự công bằng cần thiết. Gạt bỏ một bên những trận đấu đáng thất vọng của Hồng Quân trong quá khứ, cũng đừng để ý những lùm xùm ngoài sân cỏ của cầu thủ này, hãy nhìn vào màn trình diễn gần đây của tiền vệ 26 tuổi. Thực chất, Mạc Hồng Quân vốn là một tiền vệ, nhưng khi về Việt Nam, bị đẩy lên đá tiền đạo bởi… thể hình và khả năng chạy chỗ tốt. Tại CLB, tất nhiên, vị trí tiền đạo sẽ thuộc về những tiền đạo cao to, như Dyachenko, hay Vinicius, chính vì thế, Hồng Quân được HLV Phan Thanh Hùng xếp đá tiền vệ trung tâm và đây cũng là vị trí sở trường của cầu thủ mang áo số 8.

Vòng 10 V.League 2019, CLB TP.HCM hành quân đến Cửa Ông và sớm dẫn trước nhờ bàn thắng của Vinicius. Sau đó, như thường lệ, HLV Chung Hae-soung chỉ đạo học trò đá chậm, chủ động giữ thế trận và chờ cơ hội tấn công. Nhưng ở phút 35, sau một tình huống phối hợp quá xuất sắc, Hồng Quân thoát khỏi sự đeo bám của Trần Thanh Bình và Nguyễn Công Thành, đệm bóng nhẹ nhàng mở tỷ số. Một bàn thắng cho thấy đúng phẩm chất hay nhất của cầu thủ này: khả năng di chuyển không bóng rất hay, xuất hiện tại đúng thời điểm và đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức lối chơi. 3 bàn thắng và rất nhiều những lần tạo cơ hội, rất nhiều những đóng góp cho CLB, liệu có thể có một lần nữa cho tiền vệ của đội bóng đất Mỏ?

Tiền vệ: Nguyễn Hải Huy

Nếu ở CLB TP.HCM có bộ đôi Thịnh- Thuận, thì tại Than Quảng Ninh, Huy- Quân cũng là cặp tiền vệ trung tâm thi đấu rất hiệu quả và ổn định. Cả hai đều đã 3 lần lập công tại V.League và cả hai đều là những tiền vệ ghi bàn tốt nhất cho đến thời điểm này. Lối chơi điềm đạm, nhưng rất dứt khoát, mạnh mẽ nhưng cũng uyển chuyển là lí do Hải Huy luôn nhận được sự tin tưởng từ HLV khó tính Phan Thanh Hùng. Sẽ rất khó để tiền vệ này có cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam tới đây khi tuyến giữa đã quá chật chội, nhưng biết đâu đó, ở phút cuối, sẽ có bất ngờ.

Tiền vệ: Tô Văn Vũ

Không phải nói quá nhiều về phong độ của tiền vệ đang khoác áo B.Bình Dương, đơn giản vì Văn Vũ đã có màn trình diễn cực kì ấn tượng. 2 bàn tại V.League, 3 bàn tại AFC Cup, Tô Văn Vũ càng đá càng hay và đóng góp rất lớn vào khâu tấn công và ghi bàn của Becamex Bình Dương. Với độ nhạy bén của một người làm công tác huấn luyện, không dễ để HLV Park “bỏ quên” tiền vệ mang áo số 28. Chấn thương của Phan Văn Đức có lẽ sẽ lấy mất của tiền đạo 23 tuổi cơ hội lên tuyển tới đây, và đó là cơ hội cho Văn Vũ thể hiện bản thân trong thời gian tới. Một “làn gió mới” bên hành lang cánh, một nhân tố có thể tỏa sáng trong những giờ phút quan trọng, tại sao không?

Trên đây là một số cầu thủ có thể góp mặt trong đợt tập trung tới đây của ĐT Việt Nam, có những cái tên cũ, cũng có một vài nhân tố mới lạ, và hãy cùng chờ xem quyết định cuối cùng của vị chiến lược gia người Hàn sẽ là gì.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem