Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tương lai của Lionel Messi trở thành chủ đề nóng trên thị trường chuyển nhượng suốt những ngày qua. Đầu tiên, báo chí dồn dập đưa tin tiền đạo người Argentina này có mối bất đồng sâu sắc với HLV Luis Enrique do bị đẩy lên ghế dự bị ở trận gặp Real Sociedad.
Tiếp đến là chuyện anh bỏ lập với lý do bị mệt. Gần đây, trong cuộc trả lời phỏng vấn khi tham dự Gala Quả bóng vàng, Messi đã không ngần ngại cho biết: “Tôi không biết năm tới mình sẽ chơi bóng ở đâu”...
Adidas sẽ giúp M.U có Messi.
Những thông tin ấy khiến rất nhiều đại gia mở cờ trong bùng, và cho dù mức phá vỡ hợp đồng giữa Messi với Barcelona lên tới 200 triệu bảng và phía lãnh đạo đội bóng này một mực khẳng định, họ không có ý định bán chủ nhân của 4 Quả bóng vàng thì một loạt tên tuổi như Man City, Chelsea, PSG, Bayern Munich hay cả M.U đều ngầm triển khai kế hoạch “bom tấn”.
Messi về Bayern Munich hơi khó khả thi vì đội bóng này ít khi thực hiện những thương vụ trên 40-50 triệu bảng, chưa kể môi trường bóng đá ở Đức cũng không quá náo nhiệt. Trong khi đó, cả Chelsea, Man City và PSG lại gặp những rào cản về tài chính. Chỉ có M.U là thực sự tự tin tiếp cận ngôi sao 27 tuổi người Argentina. Ngoài tham vọng tìm lại vị thế hào hùng trước đây, “Quỷ đỏ” còn có sự chống lưng của những đối tác thương mại, đặc biệt là Adidas.
Theo tiết lộ từ Daily Star, Adidas vừa “ngầm bật đèn” xanh cho M.U trong việc chiêu mộ Messi bằng cách hỗ trợ gói tài chính khoảng 500 triệu bảng khi hai bên chính thức bắt tay hợp tác vào mùa tới, đồng thời tìm cách thuyết phục Messi rời bỏ Barcelona. Nên nhớ, Adidas hiện là nhà tài trợ lớn nhất của Messi và tất nhiên, lời nói của họ đối với ngôi sao này rất có trọng lượng.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.