AFF Cup 2014: Mệt mỏi tan biến theo trái bóng lăn

Trương Hồng - Ngọc Vũ Thứ sáu, ngày 28/11/2014 15:16 PM (GMT+7)
AFF Cup 2014 diễn ra đúng vào thời gian chuẩn bị xuống giống vụ lúa đông xuân ở Quảng Nam. Dù cả ngày ở ngoài đồng để lo dọn dẹp bờ ruộng, bừa đất chuẩn bị xuống giống nhưng tối đến, bà con nông dân vẫn không bỏ sót trận đấu nào của tuyển Việt Nam tại AFF Cup. 
Bình luận 0

Những giây phút được thư dãn bên màn hình ti vi, cổ vũ cho đội tuyển khiến bao nhiêu nhọc nhằn, lo lắng cơm-áo-gạo-tiền thường nhật bỗng tan biến…

img
Hai bác thợ xây ở Gio Linh, Quảng Trị vừa làm vừa bàn chuyện bóng đá AFF Cup.    NGỌC VŨ
Ông dân Nguyễn Đại Nam (trú xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) chia sẻ: “Rất bận việc đồng áng nhưng vào những hôm có tuyển Việt Nam thi đấu, tôi lại về sớm một chút cùng với mấy “chiến hữu” ở xóm, người góp chai rượu, đĩa mồi để cùng nhâm nhi, cổ vũ. Chứng kiến tuyển Việt Nam thắng Lào ai cũng sướng rồi, nhưng hy vọng đội tuyển sẽ còn chơi tốt hơn nữa ở những trận đấu tiếp theo”.

 

Không những ở quê, nông dân nhiệt tình cổ vũ cho tuyển Việt Nam, mà ở thành thị cũng chẳng thua kém gì. Nhiều quán cà phê, quán nhậu ở TP.Tam Kỳ những ngày này không khí náo nhiệt hẳn lên với trái bóng AFF Cup. Người người, nhà nhà đều có chung tình yêu bóng đá khiến các quán cà phê tối đến chẳng còn chỗ để ngồi, khác hẳn với cảnh vắng hoe những ngày thường.

Quảng Nam vui như thế, không khí bóng đá tại các làng quê ở tỉnh Quảng Trị cũng rất tưng bừng. Từ bác nông dân trên ruộng đồng đến chị thu mua ve chai đều tất bật, cố gắng thu xếp công việc để kịp giờ bóng lăn.

Gặp một nhóm thợ xây ở thôn Kinh Tế Mới, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, chúng tôi ghi nhận được không khí bình luận thể thao náo nhiệt. Người thì nhắc đến bàn thắng đẹp của Công Vinh vào lưới Indonesia, người thì nói đội tuyển của chúng ta cần chắc chắn hơn trong khâu phòng ngự… Nhưng tất cả đều chung một nhận định và niềm hy vọng tuyển Việt Nam sẽ tiến sâu ở AFF Cup 2014.

Trán đầy mồ hôi, tay “múa đường bay” tô trét tường nhà, anh Nguyễn Văn Kiếm (trú thôn Kinh Tế Mới) nhận định: “Tôi tin đội nhà sẽ vô địch AFF Cup nhờ tinh thần quyết tâm rất lớn. Cứ nhìn Thành Lương nhỏ con chạy miết, lừa miết từ đầu trận đến cuối trận là biết ngay. Hy vọng các cầu thủ đội nhà không làm chúng tôi thất vọng”.

Tại vùng biển Cửa Việt, huyện Gio Linh, không khí bóng đá cũng tràn ngập trong mỗi ngôi nhà, trên mỗi con thuyền đánh cá. Vừa cùng anh em trong nhóm bạn thuyền vá lại tấm lưới, ngư dân Võ Thanh Khiêm nói: “Anh em chúng tôi quyết định đợi AFF Cup đá xong đã mới ra khơi. Bỏ một trận của Việt Nam đá tiếc lắm. Mình không có điều kiện đi cổ vũ trực tiếp thì cũng có tinh thần cổ vũ qua màn hình tivi”.

Gặp anh Hồ Văn Phèng (trú xã Đakrông, huyện Đakrông, Quảng Trị) khi anh đang cùng vợ con làm cỏ trên rẫy, dù chỉ là những đứa bé chỉ 5 – 6 tuổi nhưng các con anh Phèng đã “bình luận” bóng đá rất hăng. Anh Phèng cho hay: “Bình thường cả nhà lên rẫy đến tối mịt mới về nhưng đến ngày có đội tuyển Việt Nam đá là đúng 5 giờ chiều cả nhà rời rẫy về tắm rửa, cơm nước và chuẩn bị tinh thần hò hét, cổ vũ. Nhờ vậy mà bao nhiêu mệt nhọc đều tan biến theo trái bóng lăn”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem