Alexis Sanchez, bây giờ trắng mắt chưa?

Thứ bảy, ngày 18/02/2017 09:03 AM (GMT+7)
Alexis Sanchez đã làm tất cả những gì có thể, nhưng thứ mà anh nhận lại là nỗi ô nhục ở Allianz Arena. Vậy thì tại sao phải tiếp tục gắn bó với Arsenal, khi mà đội bóng này không bao giờ đủ tốt cho tham vọng của anh?
Bình luận 0

Khi Bayern ghi bàn thắng thứ 5, ở sát đường biên bên phần sân đối diện, Alexis Sanchez ngồi đó, tay chống cằm. Ẩn đằng sau là khuôn mặt đăm chiêu, cùng ánh mắt vô hồn và mệt mỏi. Anh nghĩ gì khi ấy, nếu không phải là sự thất vọng tuyệt đối, lẫn chút cám cảnh cho số phận.

Ngôi sao người Chile không đi một chặng đường dài từ Barcelona tới Arsenal, bỏ qua những đề nghị hấp dẫn của Man City hay Liverpool, để rồi hứng chịu thất bại, năm này qua năm khác và càng về sau càng có xu hướng tồi tệ hơn.

img

“Arsenal là một đội ngũ tốt, chơi thứ bóng đá đầy phong cách và có thể làm được những điều lớn lao. Tôi đến đây để vô địch Premier League và Champions League”, Sanchez nói vào mùa Hè 2014, trong ngày ra mắt Pháo thủ.

Sau 2 năm rưỡi, anh đã nhận ra tất cả chỉ là mộng ảo. Arsenal không bao giờ giống như những nhà vô địch tiềm năng, dễ đổ vỡ và chỉ thành thạo trong việc mang đến sự chán nản. Họ tuyệt vọng để đáp ứng các tiêu chuẩn của đội bóng lớn, cũng như mức độ kỳ vọng của riêng Sanchez.

Tại Allianz Arena, ngôi sao người Chile chạy không ngừng, có mặt ở khắp mọi nơi và chạm bóng tới 45 lần, chỉ ít hơn 1 so với người nhiều nhất trong đội là Mustafi. 2 cú dứt điểm, 1 trong số đó trở thành bàn thắng, cùng với 2 cơ hội tạo ra cũng cho thấy niềm tin mãnh liệt của anh vào một kết quả tốt.

img

Sanchez đã nỗ lực đến cạn kiệt sức lực để đem đến bàn thắng cho Arsenal.

Mỗi khi có bóng, với tốc độ và kỹ thuật, Sanchez là mối đe dọa thường trực với Bayern trong các cuộc phản kích. Anh tấn công vào vị trí của Mats Hummels, người không đặc biệt nhanh nhẹn, và thể hiện đấu chí kiên định bất chấp tình huống đá hỏng phạt đền.

Chỉ tiếc rằng anh hoàn toàn đơn độc. Đồng đội của anh, kể cả những người có giá chuyển nhượng cao chót vót như Shkodran Mustafi, được đánh giá cao như Mesut Oezil đều đầu hàng quá sớm. Họ đã không chiến đấu theo cách của Sanchez, mà thụ động và dễ dàng buông xuôi, sau đó là sụp đổ khi mọi thứ không còn diễn ra như mong đợi.

Quá nhiều lần trong mùa giải này Sanchez cảm nhận sự cô đơn. Anh ghi rất nhiều bàn thắng (20) và cũng kiến tạo vô số các bàn thắng khác (11) nhưng tất cả đều vô nghĩa. Arsenal đã rơi xuống vị trí thứ 4 quen thuộc tại Premier League, đồng thời chuẩn bị rời Champions League ngay sau vòng 1/8, lần thứ 7 liên tiếp.   

img

Nhưng rồi những gì anh nhận được chỉ là những thất bại và sự hời hợt của các đồng đội.

Thực tế là Sanchez cũng cạn kiệt niềm tin với Arsenal, hiểu rõ đội bóng này không thể cung cấp nền tảng tốt để cạnh tranh ở sân khấu lớn. Cho đến nay, anh vẫn nhất quyết khước từ lời mời gia hạn hợp đồng và không ít lần thể hiện thái độ bực dọc sau những màn trình diễn nghèo nàn của cả đội. Sẽ không bất ngờ nếu Sanchez, giờ đã 28 tuổi, quyết định rời Emirates để đến một nơi khác giúp anh thỏa giấc mơ danh hiệu.

Và đó sẽ là thất bại khác cho Arsenal, thậm chí đau đớn hơn cả trận thua 1-5.

Chơi tốt hơn, danh hiệu ít hơn

Số bàn thắng của Sanchez mùa này (20) chiếm 23,2% trong tổng số các pha lập công của Arsenal ở mọi đấu trường. Tại Arsenal, hiệu suất của anh là 0,49 bàn/trận, vượt trội so với khi còn khoác áo Barca (0,33). Tuy nhiên, chỉ thu về 3 danh hiệu, bằng một nửa thời ở Nou Camp (6).

Hải Thanh (Báo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem