Al-Queda phóng thích hai con tin Tây Ban Nha

Thứ ba, ngày 24/08/2010 08:04 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hai nhân viên cứu trợ của Tây Ban Nha, Albert Vilalta và Roque Pascual đã được nhóm khủng bố Bắc Phi Al-Queda trong tổ chức Islamic Maghreb (AQIM) trả tự do sau gần 9 tháng bị giam giữ.
Bình luận 0
img
Hai ông Albert Vilalta và Roque Pascual và Alicia Gamez bị bắt cóc hồi tháng 11 năm ngoái

“Đó là chuỗi 268 ngày đau khổ của họ và gia đình họ”, Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Rodriguez Zapatero đã nói như vậy trước báo giới tại Madrid.

Albert Vilalta và Roque Pascual bị bắt cóc khi đoàn xe viện trợ của họ đang cung cấp lương thực, thực phẩm cho dân nghèo trên vùng lãnh thổ Mauritania vào tháng 11 năm ngoái. Họ đã được đưa tới vùng sa mạc xa xôi phía bắc Mali, một trong những cơ sở hoạt động của nhóm khủng bố Bắc Phi Al-Queda.

Hai nhân viên này được phóng thích sau khi một tên tội phạm người Mali bị bắt tại Mauritania được trả tự do, đây cũng là cuộc trao đổi theo yêu cầu của nhóm khủng bố Bắc Phi Al-Queda.

Francessco Osan, đại diện của tập đoàn nơi hai nhân viên cứu trợ làm việc cho biết, họ sẽ trở về Tây Ban Nha vào tối thứ Hai. Hai trong số ba con tin khác làm việc trong tập đoàn này bị bắt cóc vào năm ngoái cũng đã được thả tự do sau khi việc trao đổi bằng tiền được tiến hành. Con tin thứ ba, Alicia Gamez được trả tự do vào hồi tháng 3-2010.

Theo AP 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem