ăn gì ở Hà Nội
-
Có rất nhiều món ăn vặt ở Hà Nội khi lang thang chiều thu nhưng nhắc tới sấu dầm, nộm đu đủ, cóc dầm chua ngọt đã khiến bạn muốn ứa nước miếng.
-
Món ăn từ bộ phận nhạy cảm như nầm nướng, ngẩu pín, súp tinh hoàn của gà, dê, bò hay ngựa rất phổ biến ở các quán nướng tại Hà Nội và được nhiều thực khách săn tìm.
-
Phở gà, miến lươn và cháo trai nóng hổi, là những món bạn có thể thưởng thức khi lang thanh Hà Nội vào ngày thu se lạnh.
-
Hương vị thơm ngon, hấp dẫn và bổ dưỡng của cháo lòng nấu lẫn đậu xanh, ăn kèm lòng luộc, lòng rán, giá chỉ 20.000 đồng/bát là yếu tố khiến hàng cháo lòng trên phố Lò Sũ (Hà Nội) vẫn luôn đắt khách trong suốt 30 năm qua.
-
Bánh mì bà Dần giờ không còn giữ nguyên vị thế như trước nhưng vẫn được người dân Hà Nội nhắc đến như một ký ức đẹp, một phần thưởng thời ấu thơ.
-
Đã từ lâu, xôi là món ăn dân dã, rẻ tiền, nhưng thơm ngon và chắc dạ. Xôi đâu cũng có, nhưng xôi ở Hà Nội vẫn có hương vị rất riêng, ăn ngon, nhớ mãi.
-
Suốt ba thập kỷ, quán ăn trên phố Lò Đúc chỉ phục vụ phở bò tái lăn nhưng lượng khách đến vẫn nườm nượp mỗi ngày.
-
Lượng khách mỗi ngày đông không tưởng chính là lời khẳng định thuyết phục cho độ nổi tiếng của quán bún bò Huế 20 năm tuổi tại Hà Nội.
-
Tiếng ồn, xe máy, người dân, lịch sử, thức ăn... đã tạo nên một Hà Nội quyến rũ đầy ngạc nhiên đối với mỗi du khách nước ngoài.
-
Cái nắng hè oi bức chốn Hà thành sẽ không còn là nỗi lo ngại nữa vì các bạn có thể cùng nhau lê la khắp các con phố và thưởng thức những món quà vặt độc nhất vô nhị mà vẫn siêu rẻ.