Angel Di Maria: “Vị thần hộ mệnh” của Argentina

Phạm Thứ Thứ hai, ngày 19/12/2022 19:40 PM (GMT+7)
Đã nhiều lần, số phận trớ trêu với Di Maria trong các trận tranh ngôi vô địch. Nhưng lần này, với trận chung kết World Cup 2022, anh đã xuất sắc hoàn thành sứ mệnh của một “thiên thần”
Bình luận 0

Di Maria - Thiên thần của những khoảnh khắc quyết định

Ở ĐT Argentina, trong khoảng hơn 10 năm qua, Messi là ngôi sao số 1. Nhưng nếu Messi quan trọng 10 phần thì Di Maria cũng phải đạt tới 7 hay 8 phần. 

Số phận lựa chọn Di Maria luôn là người nắm giữ những khoảnh khắc quyết định nếu anh có mặt ở trên sân. 14 năm trước tại Olympic Bắc Kinh, chính anh là người ghi bàn thắng quyết định đưa ĐT Olympic Argentina vượt qua ĐT Olympic Nigeria giành HCV. 

Angel Di Maria: “Vị thần hộ mệnh” của Argentina - Ảnh 1.

Di Maria có nhiều năm sát cánh cùng Messi trên hàng công của các cấp độ đội tuyển Argentina. Ảnh: SPORT

Mới hơn 1 năm về trước thôi, cũng chính Di Maria là người ấn định chiến thắng tối thiểu trước ĐT Brazil tại Copa America 2021 để giúp Messi có lần đầu tiên có danh hiệu ở cấp đội tuyển quốc gia. Và cũng vài tháng sau đó, anh cũng ghi bàn thắng trong trận chung kết liên lục địa giữa nhà vô địch châu Âu Italia và nhà vô địch Nam Mỹ Argentina.

Messi có thể là người hay nhất trong cả một giải đấu, nhưng Chúa lại luôn lựa chọn Di Maria là "thiên thần" cho những thời khắc lịch sử để mang lại vinh quang. 

Nhưng số phận trêu đùa với Angel Di Maria và ĐT Argentina. Trong 3 trận chung kết từ 2014 tới 2016, Di Maria đều gặp phải những chấn thương trước trận chung kết và không thể góp mặt. 

Thậm chí, trước trận chung kết World Cup 2014, Di Maria từng phớt lờ bức thư mà Real Madrid gửi cho anh. "Tôi đã nhận một bức thư ngay trước thời điểm trận chung kết World Cup 2014 diễn ra với nội dung yêu cầu tôi không ra sân thi đấu. Tôi biết mình có sự chuẩn bị đủ tốt dù 90% khả năng sẽ phải đối mặt với nguy cơ tái phát chấn thương. Ngay sau khi nhận thư, tôi vứt nó lên bàn và chẳng thèm quan tâm đến những đề nghị trong đó", Di Maria kể lại. 

Nhưng đáng tiếc rằng, ngày hôm đó Di Maria cũng không được ra sân và trở thành khán giả bất đắc dĩ nhìn ĐT Đức trở thành nhà vô địch. 

Angel Di Maria: “Vị thần hộ mệnh” của Argentina - Ảnh 3.

Di Maria đã vượt qua nhiều nỗi đắng cay để có được niềm vui chiến thắng. Ảnh: SPORT

Kỳ Copa America 2016 cũng chứng kiến Di Maria trở thành khán giả. Còn tại Copa America 2015, tiền vệ khi ấy thuộc biên chế M.U chỉ thi đấu 29 phút và rời sân trong sự bất lực. 

Điểm chung trong cả 3 trận chung kết là Argentina không thể ghi nổi một bàn thắng. Khi Messi đã bị phong tỏa chặt chẽ, không một ai trên sân có khả năng tạo ra những khoảnh khắc đặc biệt như Di Maria. 

Trở lại đúng lúc

Tại World Cup 2022, phần lớn thời gian của Di Maria là trên băng ghế dự bị. Anh không còn duy trì thể trạng đủ tốt ở tuổi 34 khi đã chinh chiến nhiều năm. 

Nhưng như đã nói, Angel Di Maria vẫn luôn là thiên thần hộ mệnh của Messi cũng như toàn dân tộc Argentina. Chỉ có điều, lần này, Di Maria không phải người tạo ra khoảnh khắc quyết định. 

Nếu như nửa sau của hiệp 2 trận đấu và 2 hiệp phụ là sân khấu của Mbappe thì toàn bộ thời gian trước đó là của Di Maria. Sự bất ngờ lớn nhất mà ông Scaloni dành cho Deschamps có lẽ chính là sự trở lại của Di Maria. 

Angel Di Maria: “Vị thần hộ mệnh” của Argentina - Ảnh 4.

Di Maria ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Argentina trong trận chung kết. Ảnh: Reuters

"Tôi không nói gì (với HLV Scaloni). Tôi chỉ phát hiện ra khi cuộc nói chuyện kỹ thuật kết thúc. Ông ấy đã tin tưởng tôi và tôi đã cố gắng không để ông ấy thất vọng", Di Maria trả lời khi được hỏi liệu có biết mình được đá chính trong trận chung kết. 

Anh liên tục làm khổ những người theo kèm mình là Jules Kounde và Ousmane Dembele. Liên tục là những pha ngoặt bóng vặn sườn để qua người, chính từ một lần như vậy đã mang về quả phạt đền cho Messi. Anh cũng chính là tác giả bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0, tỷ số khiến HLV Scaloni tưởng như đã an bài trận đấu và rút anh ra nghỉ. Đó chính là thời khắc cho sự vùng dậy của người Pháp. Rất may, trên chấm đá luân luân lưu, các đồng đội đã không để Di Maria phải ôm hận. 

"Đây là cách trận chung kết diễn ra, thắng hoặc chết. Chúng tôi đã thắng. Chúng tôi đã có thể mang lại niềm vui cho chính mình, cho gia đình, cho những người đang đau khổ vì chúng tôi, và cho sự điên rồ đang tồn tại ở Argentina. 

Tôi không biết nói gì để cảm ơn Chúa. Từ mọi thứ mà tôi được nhận. Từ Maracana, Wembley, Lusail... tôi không còn lời nào để tri ân Chúa nữa. Tôi đã cầu nguyện khoảng 800 lần, tôi xin Chúa giúp chúng tôi đạt được điều đó và chúng tôi đã được toại nguyện", Di Maria xúc động chia sẻ sau trận đấu. 

Angel Di Maria: “Vị thần hộ mệnh” của Argentina - Ảnh 5.

Di Maria tận hưởng vinh quang khi trở thành nhà vô địch World Cup. Ảnh: SPORT

Di Maria chính là món quà, là "thiên thần" mà Chúa đã ban tặng cho người dân Argentina và Leo Messi. Anh đã rơi nước mắt từ khi chính anh nâng tỷ số lên 2-0. Sau hơn 8 năm, Di Maria đã chắp đôi cánh thiên thần để khiến Messi trở thành nhà vô địch thế giới và cùng người bạn thân của anh mang vinh quang về cho dân tộc sau hơn 36 năm chờ đợi. Sứ mệnh của "thiên thần" Di Maria với dân tộc có lẽ đã được hoàn thành sau 3 trận đấu tỏa sáng mang chức vô địch danh giá trong 2 năm liên tiếp: Copa America, Cúp liên lục địa và FIFA World Cup. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem