Này thì thích đòi quá 20 tháng 10.
20 tháng 10 mà không có quà cho tôi hả.
"Anh biết hôm nay ngày gì không?"... không liên quan đến chúng ta.
20 tháng 10 đến gần rồi, các ông suy nghĩ cho kỹ đi nhé.
Đúng là điên đầu với 20 tháng 10 mất thôi.
Thôi xong, kiểu này thì thanh niên kia "ăn đủ" rồi.
Chẳng qua là hôm nay ông đây nhịn thôi nhé.
Người ta bảo 20 tháng 10 không được đi chơi.
Xong 20 tháng 10 thì biết tay với ông nhé.
Các ông đã chuẩn bị quà cho chị em chưa vậy?
Kiểu này thì các nàng sao dám đòi quà nữa đây.
Này thì 20 tháng 10... này thì đòi quà.
Không có quà thì giặt quần áo cả tháng cho tôi.
Cái tội 20 tháng 10 không có quà cho bà này.
Á à, 20 tháng 10 lại bỏ tôi ra đây "chim chuột" cơ đấy.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.