Anh hùng cứu mỹ nhân
-
Tuy nhiên, chuyện tình đũa lệch chênh nhau ngoại hình đã khó, chênh nhau về kinh tế lại càng khó hơn. Khi cả hai cùng đi chơi, đến quán ăn, người trả tiền luôn là Tiếu Tiếu.
-
Để chị Ngà cảm động, quay về nối lại tình xưa, Ân bàn bạc với hai đồng phạm dàn dựng cảnh bắt cóc người yêu cũ theo kiểu "Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga".
-
Rất nhiều vụ án đáng tiếc đã xảy ra do các bị cáo quá nóng vội, nổi máu “anh hùng” không đúng chỗ. Rốt cuộc, kẻ ra tay “cứu mỹ nhân” bị bắt nạt lại gây trọng tội. Rồi có vụ án bị cáo xông vào phá đám “cuộc vui” vì lầm tưởng cô gái là nạn nhân bị “hãm hại”, để nhận cái kết đắng trở thành thủ phạm giết người...
-
Anh "dừ" lao theo cái cốc. Nhân viên quán hốt hoảng: "Có người nhảy hồ!"
-
Mặc dù anh đã nhún rất nhiệt tình nhưng chuyện xảy ra thì... Âu cũng là cái số!
-
Tôi thấy một nữ nhà văn nào đó nói: “Đàn bà xấu không được nhận quà” là rất chí lý. Đàn ông có đánh chết vẫn thích một người phụ nữ đẹp. Người ta chỉ có câu: Anh hùng cứu mỹ nhân chứ không có câu: Anh hùng cứu đàn bà xấu.