Ảnh: Khu tập thể bằng gỗ xuống cấp trầm trọng giữa lòng Thủ đô

Ngọc Hải Chủ nhật, ngày 28/07/2019 09:00 AM (GMT+7)
Khu tập thể 2 tầng nằm ở số 1A phố Hàm Tử Quan, Hà Nội đang ngày càng xuống cấp trầm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người dân sinh sống.
Bình luận 0

Cận cảnh căn nhà gỗ sắp sập tại Hà Nội.

img

Nằm lọt thỏm trong con ngõ nhỏ của phố Vọng Hà, khu tập thể cũ được xây dựng bằng gỗ đang ngày càng xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy nổ, sập lún.

img

Chật chội, bị mối mọt xông, không nhà vệ sinh và thiếu ánh sáng... khiến những khu tập thể gỗ này được ví như khu "ổ chuột" giữa trung tâm Thủ đô.

img

Theo tài liệu ở Phòng tài nguyên - môi trường quận Hoàn Kiếm, khu tập thể này nằm trong đề án phải thu hồi từ 20 năm trước để tái định cư vì quá nguy hiểm. 

img

Khu tập thể này có diện tích khoảng 1.300 m2, 2 tầng cùng 24 gian. Mỗi căn hộ rộng 10 - 25 m2, ngoài việc làm nơi ăn ngủ, nơi chứa đồ, một góc nhà còn được tận dụng đun nấu bếp ga, bếp than tổ ong nên nguy cơ cháy nổ xảy ra rất cao.

img

Được xây dựng từ những năm 1950 và đã tồn tại hàng chục năm, căn tập thể bằng gỗ này ngày càng cũ kỹ và xuống cấp. Phần lớn những thanh gỗ ở đây đều đã mục rỗng, ngày càng yếu ớt theo thời gian.

img

Căn tập thể này là của Bộ Giáo dục phân cho các cán bộ làm việc trong ngành giáo dục.

img

Là một trong số ít những hộ gia đình còn sinh sống tại đây, bà Thơm cho biết: "Từ ngày xưa những năm 1960 khi bố mẹ tôi được phân cho căn nhà này, lúc đó rất khang trang và lịch sự. Thời đấy có căn nhà như thế này là mơ ước của nhiều người".

img

Theo thời gian khu tập thể ngày càng xuống cấp trầm trọng, nhiều chỗ bị bong tróc, những phần được xây dựng bằng gỗ ngày càng bị mục nát và không còn chắc chắn. "Theo thời gian nên khu tập thể bị hư hỏng, mọi thứ xuống cấp trầm trọng. Giờ đây hễ cứ trời mưa là mái nhà bị dột, mọi đồ đạc trong nhà đều bị ướt hết. Mùa hè ở đây rất nóng không thể ngủ được, mùa đông thì lạnh", bà Thơm chia sẻ.

img

Những bức tường được xây bằng cót ép theo lối xây dựng ngày xưa giờ đây bị bong tróc, để lộ ra những thanh tre trơ trụi mục nát.

img

Đã hơn nửa thế kỷ sống trong khu tập thể, bà Nguyễn Thị Kim Phượng (89 tuổi) nói: "Ngày xưa khi tôi đi Việt Bắc về thì được phân nhà ở đây vào năm 1957, trước đó đây là bãi sông Hồng phải xây nhà gỗ cho nhẹ để tránh bị sụt lún. Vách tường thì cũng xây dựng đơn giản theo kiểu của ngày xưa nên cũng không được chắc chắn, giờ chỉ cần đá nhẹ vào tường là vôi vữa bong tróc lộ hết ra những cọc tre bên trong".

img

Trước đây, sáng ngày 26/8/2012 tại khu tập thể gỗ trên phố Hàm Tử Quan đã xảy ra một đám cháy khiến một cụ già tử vong, 36 gia đình mất nhà, cả trăm gia đình đang sống trong những khu tập thể gỗ khác ở phường Chương Dương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) trở nên lo lắng, sợ hãi.

img

Với nhiều vật dụng và đồ đạc dễ bắt cháy, nhất là khi khu tập thể được làm bằng gỗ thì chỉ cần bất cẩn nhỏ cũng có thể gây ra những hậu quả đáng tiếc. Tại đây hầu hết các họ dân còn sót lại đều đun nấu bằng bếp gà và bếp than tổ ong ngoài phía hành lang, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hỏa hoạn.

img

Phần lớn các gia đình ở đây đều đã di chuyển đến nơi khác sinh sống để đảm bảo an toàn vì họ không biết căn nhà này có thể sập bất cứ lúc nào. Tuy nhiên vẫn còn những hộ dân đang cố gắng bám trụ trong khu tập thể cũ kỹ và tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm do chưa đủ kinh tế để di dời.

img

Ngoài số ít những hộ dân còn sinh sống trong khu tập thể vẫn có những người tới đây để thuê phòng ở. Chủ yếu là những công nhân xây dựng trong khu vực lân cận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem