-
Em cứ mặc những gì em thích. Vì vốn dĩ có ai làm vừa lòng tất cả được đâu?
-
Lật nắp lên, chúng tôi thấy chiếc quan tài đã bị thủng đáy chỉ còn lớp tro bụi, dưới lỗ thủng có hai bát hương bằng gốm đặt trên lớp đất mùn đen xám.
-
Vợ tôi có chút thiệt thòi, những thứ cần to thì nhỏ, những thứ cần nhỏ lại to ra bất thường. Hễ vợ tôi mặc váy mọi người lại bâu vào hỏi “có bầu nữa à?”. Bụng bia của tôi cũng không sánh được với bụng mỡ của vợ.
-
Anh đã quên cài khuy áo ngực cho em, điều mà tối qua anh đã bằng mọi giá để cởi.
-
Trong một góc buồng nhỏ ở bản Chu Va 6, vợ Giàng A Chua khóc ri ri. Ngoài sân, không ít người đến dự đám tang Chua vẫn rùng mình khi xem lại những hình ảnh của tai nạn thảm khốc trên cầu treo Chu Va 6.
-
Về nghỉ hè, Thanh N. khiến bà con trong xóm ngạc nhiên, chẳng ai nhận ra con bé út con ông P. ở cuối xóm. N đẹp hơn nhiều, ăn mặc thời thượng kiểu "dân thành phố" mặc dù cô bé chỉ vừa xong năm nhất của một trường ĐH ở Đà Nẵng.
-
Dân Việt - "Lúc đó, gió lốc xoáy rất mạnh đã làm cho bà Nguyễn Thị Quyên bay bổng lên khỏi mặt đất, còn những người khác bị sét đánh, áo quần đều bị cháy sém, kinh hoàng quá!”.
-
"Đàn ông chỉ là những đứa trẻ lớn xác". Tôi không biết tác giả câu nói ấy là ai nhưng cứ nhìn cách vợ tôi lo cho... chồng, tôi chắc chắn người đó phải là... phụ nữ.
-
Dân Việt - “Trong khu đất rộng 300 mét vuông mà đào được đến hơn 30 ngôi mộ, như vậy 1 ngôi mộ nằm trong diện tích chưa đến 10 mét vuông, tương đương khoảng cách chôn cất trong nghĩa trang”.
-
Dân Việt - Đến 13 giờ chiều 13.5, quan tài thứ 31 đã được chủ nhân ngôi nhà, thợ xây dựng, quản trang đưa lên hoàn tất các thủ tục cần thiết rồi đưa về nghĩa trang Cọc 6 – chùa Phả Thiên (phường Cẩm Sơn, TP. Cẩm Phả).