Ashley Young toả sáng, M.U đè bẹp Tottenham

Thứ hai, ngày 05/03/2012 06:32 AM (GMT+7)
Dân Việt - Với cú đúp của Ashley Young cùng pha lập công của Wayne Rooney, M.U đã xuất sắc đánh bại Tottenham ngay tại sân White Hart Lane với tỷ số 3-1, tiếp tục bám đuổi Man City.
Bình luận 0

Ở trận đấu này, Tottenham thiếu vắng bộ đôi Gareth Bale và Rafael van der Vaart. Đá thay họ là Aaron Lennon và Jake Livermore. Trên hàng công gồm Emmanuel Adebayor và Luis Saha. Bên phía M.U, Wayne Rooney trở lại sau thời gian bị viêm họng để đá cặp tiền đạo với Danny Welbeck.

img

Khởi đầu trận đấu, thế trận đã diễn ra khá sôi nổi với những pha tấn công ăn miếng trả miếng của đôi bên. Phút 15, Saha tung ra cú sút đầu tiên về phía khung thành M.U, nhưng bóng đi quá nhẹ của anh không thể gây khó khăn cho David De Gea. Ít phút sau, Nani tạt cánh cho Rooney băng vào dứt điểm đi trúng vị trí của thủ thành Brad Friedel.

Trong những phút đầu trận, bộ đôi tiền đạo Saha và Adebayor hoạt động khá rộng khiến hàng thủ M.U gặp rất nhiều khó khăn trong việc theo kèm. Phút 19, Sandro chuyền bóng chính xác cho Adebayor xử lý vài nhịp trước khi khứa lòng chân phải vào góc xa buộc De Gea phải trổ tài cản phá.

Nửa cuối hiệp thi đấu thứ nhất, Tottenham đã bắt đầu tăng tốc và giành quyền kiểm soát thế trận. Phút 28, họ được hưởng quả đá phạt ở cự ly khoảng 20m chếch sang cánh trái, song cú đá của Yones Kaboul đã đập trúng chân Ashley Young rồi đi hết đường biên ngang.

Tới thời điểm này, The Spurs hoàn toàn làm chủ thế trận và khiến M.U phải lùi sâu về phần sân nhà để phòng ngự. Phút 37, Ashley Young thực hiện pha treo bóng chính xác từ quả phạt góc bên cánh phải cho Rooney đá nối đưa bóng đi trúng vị trí của Brad Friedel.

Đang bị ép sân, M.U bất ngờ có được bàn khai thông bế tắc đúng vào phút 45. Sau đường chuyền từ quả đá phạt góc bên cánh trái của Ashley Young, Rooney bật cao đánh đầu cận thành khiến Brad Friedel không còn cơ hội cản phá.

Sang hiệp hai, thế trận đã trở nên cân bằng hơn với đội khách M.U. Trong khi đó, Tottenham buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Phút 52, Lennon có pha đi bóng lắt léo trước khi kiến tạo cơ hội cho Adebayor tung ra cú dứt điểm mạnh như búa bổ buộc De Gea phải đổ người hết cỡ để cản phá.

Mãi tấn công mà không tìm được bàn gỡ, đội chủ sân White Hart Lane tiếp tục phải đón nhận bàn thua thứ hai ở phút 60. Sau pha ném biên rất nhanh của Phil Jones, Nani đi bóng lắt léo bên cánh phải rồi căng ngang đập trúng một hậu vệ Tottenham bật ra và Ashley Young nhanh chân tung ra cú đá hiểm hóc vào góc xa hạ gục thủ thành Brad Friedel.

Tới phút 69, Evra có pha lên tham gia tấn công và đi bóng kỹ thuật trước khi chuyền cho Ashley Young đẩy bóng một nhịp rồi bất ngờ tung ra kha khứa lòng hiểm hóc vào góc xa khiến Brad Friedel chỉ biết chôn chân đứng nhàn bóng bay vào lưới. Tỷ số được nâng lên 3-0 cho M.U.

Dù đã rất nỗ lực tấn công trong những phút cuối trận, nhưng Tottenham chỉ gỡ lại được một bàn ở phút 87 do công của tiền đạo vừa vào sân thay người là Jermain Defoe.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem