Atletico vô địch Europa League, HLV Simeone “nổ” tưng bừng

Đức Hiếu Thứ năm, ngày 17/05/2018 06:25 AM (GMT+7)
“Chức vô địch Europa League còn hơn cả một danh hiệu. Đó là chiến thắng, sự ghi nhận về mọi nỗ lực của chúng tôi trong cả mùa giải” – HLV Diego Simeone của Atletico Madrid khẳng định.
Bình luận 0

Sau chiến thắng 3-0 của Atletico Madrid trước Marseille ở trận chung kết Europa League, HLV Simeone đã thể hiện niềm vui tột bậc. Phát biểu trên trang web của Liên đoàn bóng đá châu Âu, nhà cầm quân người Argentina cho biết: “Atletico Madrid luôn chứng tỏ được đẳng cấp cao nhất và tôi rất vui khi đội đoạt chức vô địch. Chúng tôi là một tập thể có sự gắn kết và các cầu thủ đã thể hiện được bản lĩnh, sự tự tin cao độ. Marseille mạnh, nhưng chúng tôi còn mạnh hơn và ngôi quán quân cho Atletico Madrid là hoàn toàn xứng đáng”.

img

Simeone cho rằng, Atletico Madrid đã giành chiến thắng xứng đáng

Simeone cũng bày tỏ tình yêu của ông với đội bóng khi nhấn mạnh: “Atletico Madrid là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. Đó là nơi tôi đã phát triển để trở thành một người chuyên nghiệp. Tôi đã trở lại vào thời điêm quan trọng nhất và đội bóng đã cho tôi thứ tôi cần. Tôi đã bắt đầu công việc huấn luyện tại Racing (Argentina), nhưng chỉ đạt đến đỉnh cao tại Atletico. Chúng tôi đã có một chút may mắn và biết nắm giữ cơ hội của mình trong nhiều năm qua dù có không ít xáo trộn về đội hình”.

Đánh giá về Antoine Griezmann, người lập cú đúp ở trận đấu này, ông Simeone cho biết: “Griezmann sở hữu mọi kỹ năng và yếu tố cần thiết để trở thành ngôi sao của trận đấu: Thể lực, nhãn quan chiến thuật, khả năng di chuyển, chớp cơ hội để ghi bàn và truyền cảm hứng. Cậu ấy có những phẩm chất rất riêng và tạo ra sự khác biệt để giúp Atletico Madrid giành chiến thắng”.

Bày tỏ quan điểm về lão tướng Fernando Torres, người sẽ chia tay đội bóng sau khi mùa giải này kết thúc, Simeone nói: “Tôi chẳng cho Torres bất cứ thứ gì miễn phí, nhưng cậu ấy là đại diện cho tất cả mọi thứ mà chúng tôi đang có. Cậu ấy đã để lại một di sản tuyệt vời, cho các đồng đội và cho câu lạc bộ”.

Bên phía Marseille, huấn luyện viên Rudi Garcia cho rằng: “Chúng tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội trong hiệp một. Chúng tôi đã có cơ hội rất tốt để vượt lên nhưng ngay sau đó lại phạm sai lầm và bị đối phương ghi bàn. Khi bị một đội bóng như Atletico Madrid dẫn trước thì mọi chuyện trở nên vô cùng khó khăn. Atletico là đội bóng rất mạnh và chúng tôi chẳng việc gì phải xấu hổ về thất bại này”.

Chia sẻ về việc nhạc trưởng Payet phải rời sân sớm do chấn thương, ông Garcia cho biết: “Cậu ấy đã lo lắng về việc có thể thi đấu ở trận này khi cảm thấy đau mỗi lần chạm bóng trong lúc tập luyện. Chúng tôi sẽ đưa Payet đi kiểm tra và hy vọng cậu ấy sẽ nhanh chóng bình phục”.

Mặc dù không giành được ngôi vô địch, nhưng ông Garcia vẫn tỏ ra lạc quan và bộc bạch: “Tôi nghĩ chúng tôi đã khiến các CĐV Marseille cảm thấy tự hào, khi mang lại sự gắn kết cho rất nhiều CĐV Pháp. Các cầu thủ đã thi đấu rất nỗ lực và tôi hạnh phúc vì điều đó".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem