Bà bầu bị chồng giết vì không có của hồi môn

Thứ tư, ngày 29/12/2010 11:55 AM (GMT+7)
Dân Việt - Sau khi ra tay độc ác với người vợ đang mang giọt máu của mình, gã chồng tạo hiện trường giả, bằng cách treo cổ vợ lên giống như một vụ tự sát.
Bình luận 0

Vụ việc xảy ra ở Gaziabad, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Người phụ nữ mang thai được ba tháng có tên là Sarita. Sarita về nhà chồng khi cha mẹ cô chưa chuẩn bị đầy đủ món quà hồi môn cho con gái theo đúng yêu cầu của nhà chồng và phong tục của người dân địa phương. Tức giận vì vợ không có của để dành mang theo, người chồng độc ác đã ra tay bóp cổ vợ đến chết.

Sau đó, hắn dùng dây thừng, treo cổ vợ lên trần nhà, tạo hiện trường giả giống như một vụ tự sát.

Sau cái chết của con gái, người cha là Subhash Chandra đã báo với cảnh sát vì ông thấy dấu hiệu bất thường. Qua điều tra, cảnh sát tỉnh Gaziabad phát hiện, người chồng chính là thủ phạm.

Tên chồng độc ác đang bị giam giữ, chờ ngày xét xử.

Theo PTI
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem