Bà nà hills

  • Tôi có anh bạn thân, nhiều năm rồi, chỉ chờ hè đến là đưa cả đại gia đình vào Đà Nẵng, để lên với đỉnh Bà Nà. Hỏi “sao đi mãi một nơi mà không thấy chán”, anh cười lớn, “Tụi trẻ không chán, mình cũng thấy khu du lịch đó chưa cũ bao giờ”. 
  • Những xứ sở thần tiên, các tiết mục ảo thuật đầy ma mị, vũ đạo điêu luyện và đặc biệt là những bộ phục trang đẹp lộng lẫy…, show nghệ thuật “Vũ hội Ánh Dương” tại Sun World Ba Na Hillsmở ra một thế giới giải trí đẳng cấp và hấp dẫn chưa từng có, cuốn hút hàng nghìn du khách đến phút cuối cùng.
  • Hani Abaza là biên đạo múa tài năng đến từ Canada, từng gắn bó với làng giải trí Việt trong nhiều show truyền hình như So You Think You Can Dance và các show diễn của Mỹ Tâm, Khánh Thi… Trong một thử thách mới (theo cách nói của anh), Hani sẽ tạo ra một thế giới mới vô cùng kỳ lạ trong vai trò biên đạo chính, đồng đạo diễn, đồng sáng tạo show nghệ thuật quy mô quốc tế mang tên Vũ Hội Ánh Dương tại Sun World Ba Na Hills, sẽ diễn ra tháng 6 tới.
  • Một show nghệ thuật hoành tráng chưa từng có trên đỉnh Bà Nà, một miền đất “không có thật” sẽ được tạo nên, để du khách tới đó ngỡ ngàng như lạc giữa xứ thần tiên. Trò chuyện với Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Nam của show nghệ thuật “Vũ hội Ánh dương”, càng tò mò hơn về show diễn được cho là sẽ thay đổi diện mạo của Bà Nà Hills.
  • Dự kiến ra mắt tháng 6.2019 và sẽ công diễn phục vụ du khách trong suốt 4 tháng, “Vũ hội Ánh dương” là dự án nghệ thuật quy mô lớn và dài hơi đầu tiên tại Việt Nam được Sun Group đầu tư bài bản, công phu, hứa hẹn đem đến sự bùng nổ cho khu du lịch Sun World Ba Na Hills nói riêng và làng nghệ thuật giải trí Việt Nam nói chung.
  • Chia sẻ cảm nghĩ trong lần đầu đến Bà Nà Hills, ông Phùng Xuân Khánh- Giám đốc Công ty Du lịch Tiên Phong Travel cho biết: “10 năm trước, Bà Nà Hills ra đời và được mệnh danh là “Đường lên tiên cảnh” đã tiên phong mở đầu cho xu thế du lịch giải trí tại Việt Nam.
  • Người Đà Nẵng trước đây hay nói với nhau là “Bất đáo Bà Nà phi hảo hán” - nghĩa là chưa lái xe lên được tuyến Bà Nà thì chưa phải hảo hán, bởi đường lên Bà Nà rất hiểm trở. Người Đà Nẵng nay tự hào: “Chưa đi chưa biết Bà Nà - Đi rồi mới biết đâu là cõi tiên”.
  • Hơn một triệu bông tulip với rất nhiều chủng loại, màu sắc cùng bật tung sắc màu trong nắng xuân. Bà Nà Hills thời điểm này giống như một giấc mộng đẹp mà ai nấy một khi đã lạc vào là chẳng muốn tỉnh giấc.
  • Ngày 25.3, khu du lịch Sun World Ba Na Hills do Tập đoàn Sun Group đầu tư xây dựng kỷ niệm 10 năm chính thức vận hành tuyến cáp treo đầu tiên Bà Nà - Suối Mơ (25.3.2009 - 25.3.2019). Sự kiện đánh dấu một thập kỷ Khu du lịch hàng đầu Việt Nam đánh thức vùng Núi Chúa vốn chìm trong quên lãng nhiều thập kỷ, đưa Bà Nà nói riêng, Đà Nẵng nói chung trở thành một trong những “điểm phải đến trên thế giới”.
  • “Khách quốc tế của APT Travel đến Đà Nẵng nhiều nhưng lại ít ở lại mà di chuyển đến Hội An. Nếu không tắm biển, ăn hải sản và đến Bà Nà Hills, du khách không biết đi đâu, làm gì ở Đà Nẵng. Buổi tối, ban đêm, cũng không có sản phẩm du lịch nào để kéo khách ra đường, tiêu tiền…”, lời tâm sự của ông Nguyễn Hồng Đài, Tổng Giám đốc APT Travel gợi lại câu chuyện của những thành phố “ép khách đi ngủ sớm” ở Việt Nam.