Ba người chết, hai người bị thương vì khí độc

Thứ năm, ngày 08/07/2010 06:22 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Mãi không thấy anh Lê Văn Định sửa máy bơm dưới giếng leo lên, hai người xuống cứu đều bị ngạt khí độc. Hai người hàng xóm khác cũng bị ngất xỉu phải đi cấp cứu.
Bình luận 0

Khoảng 10 giờ ngày 7-7, anh Lê Văn Định, SN 1991, trú tại thôn Ea Duất, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, Đăk Lăk xuống giếng của gia đình để sửa máy bơm nước. Thấy lâu mà anh Định không lên, người nhà ra giếng thì thấy anh đã bất tỉnh. Anh Trần Khánh (SN 1990, anh họ của anh Định) xuống giếng để cứu em cũng bị ngạt khí độc. Nghe tiếng người kêu cứu, anh Hoàng Văn Phiếm (SN 1971) đang làm ở xưởng mộc gần đó chạy qua và tụt xuống giếng để cứu 2 người, nhưng chưa xuống đến nơi cũng ngất xỉu.

Sau đó, cẩn thận hơn, 2 người hàng xóm khác buộc dây ngang người và xuống giếng, nhưng đến lưng chừng cũng bị ngất xỉu và được kéo lên đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện huyện Buôn Đôn. Phải đến chiều cùng ngày, khi khí độc đã tản hết, thi thể của 3 nạn nhân mới được đưa lên khỏi đáy giếng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem