Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Một con đường ở thành phố Port Sudan. Ảnh: RIA |
Cảnh sát Sudan cho biết, một số doanh nhân ở thành phố Port Sudan đã nghĩ ra một ý tưởng kiếm tiền “chưa có tiền lệ”: đặt mua một chiếc tủ lạnh cỡ cực lớn, và sử dụng nó như một phòng lạnh dành những ai có nhu cầu… tránh nắng.
Được biết, để được ngồi vào trong “phòng lạnh” đó, mỗi người sẽ phải trả số tiền là 2 USD/giờ.
Sự việc ba công dân Sudan chết cóng trong tủ lạnh có thể coi là “giấy báo tử” cho loại dịch vụ kỳ quặc, ấu trĩ này.
Các quan chức y tế của thành phố Port Sudan cho biết, chỉ tính riêng trong một tuần vừa qua, có ít nhất 13 người phải nhập viện vì say nắng. Tháng Tám là khoảng thời gian nắng nóng nhất tại khu vực miền bắc Sudan.
Thu Thảo
Vui lòng nhập nội dung bình luận.