Bà Nguyễn Thị Nguyệt
-
Nhắc đến bà Nguyễn Thị Nguyệt (Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) - người được mệnh danh "người đàn bà câu xác” trên sông Lam. Hơn 40 năm qua bà Nguyệt vẫn thầm lặng chống lại lời nguyền cứu giúp những người xấu số.
-
Vườn táo lê Đài Loan của gia đình bà Nguyễn Thị Nguyệt, nông dân xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao, với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
-
Tết cơm mới là một trong những phong tục quan trọng trong năm của người dân ở xã Tân Kim, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Vào ngày này, bà con thường làm cơm, gói bánh chưng, giã bánh giầy để dâng lên gia tiên.
-
Người dân ở thôn Hội Sơn, vùng sâu của xã Cát Sơn (huyện Phù Cát, Bình Định) vẫn nơm nớp lo sợ vì đường dây điện ở đây chằng chịt, trụ điện chỉ làm tạm bợ bằng tre, cây gỗ. Thậm chí, nhiều trường hợp đã bị điện giật do các trụ tre đổ ngã hay bị rò rỉ điện, cảnh tượng chỉ nhìn thôi đã “dựng tóc gáy”.
-
Sau những năm trồng chuối, mít…mà không khá giả lên được, vợ chồng lão nông ở xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau bèn trồng tre Mạnh Tông. Điều bất ngờ là vợ chồng ông nông dân này đã thu cả trăm triệu đồng nhờ trồng loài cây bán được tất tần tật, không bỏ đi thứ gì...