Bà U60 cùng cháu chinh phục cung đường biển đẹp nhất Việt Nam bằng xe máy

Thứ ba, ngày 18/07/2023 08:50 AM (GMT+7)
Bà Vân cùng cháu gái 6 tuổi thực hiện hành trình bằng xe máy xuyên từ Gia Lai tới Bình Định, Phú Yên, Nha Trang, Ninh Thuận. Cả hai đã khám phá một trong những cung đường biển đẹp nhất Việt Nam.
Bình luận 0

Bà Nguyễn Thị Bích Vân (59 tuổi) cho hay, bà vốn sinh sống ở Gia Lai. Mỗi năm, bà đều dành thời gian cho các chuyến đi khám phá mạo hiểm ở những khu vực đồi núi, rừng già tại nhiều tỉnh thành khác nhau trên cả nước.

Bà U60 cùng cháu chinh phục cung đường biển đẹp nhất Việt Nam bằng xe máy - Ảnh 1.

Bà Vân cùng cháu gái đi phượt bằng xe máy (Ảnh: NVCC).

Bà từng vượt rừng, chinh phục thác xiết Gia Lai giữa mùa mưa. Có khi bà một mình di chuyển từ Gia Lai ra Lào Cai để đón bình minh hay ngắm hoàng hôn tại 5 đỉnh núi cao Fansipan, Nhìu Cồ San, Ngũ Chỉ Sơn, Bạch Mộc Lương Tử (Kỳ Quan San) và Lảo Thẩn. Một lần khác, bà cùng con trai rong ruổi xuyên ba nước Đông Dương…

Bà U60 cùng cháu chinh phục cung đường biển đẹp nhất Việt Nam bằng xe máy - Ảnh 2.

Bà Vân trên đỉnh Ngũ Chỉ Sơn (Ảnh: Đ. V. H).

Mùa hè năm nay, con gái bà Vân sinh sống ở TPHCM đã gửi cháu ngoại Linh Lan về chơi cùng bà. Thấy bà ngoại có những chuyến du lịch ấn tượng, cô bé 6 tuổi luôn mong muốn có một ngày được cùng bà khám phá những miền đất mới.

Muốn đem đến cho cháu một kỳ nghỉ hè ý nghĩa, bà Vân nghĩ đến việc đưa cháu đi "phượt" bằng xe máy.

"Tuy nhiên, thời gian đầu, tôi chỉ đưa cháu đi chơi ở con thác ở cách nhà 35km. Thời gian di chuyển trên xe máy khoảng 2 tiếng. Thấy cháu tham gia chuyến đi vui vẻ, khi xuống xe hào hứng đi bộ thêm 1km để tới thác, tôi nghĩ rằng cháu có thể di chuyển quãng đường xa hơn", bà Vân kể.

Bà U60 cùng cháu chinh phục cung đường biển đẹp nhất Việt Nam bằng xe máy - Ảnh 3.

Bé Linh Lan tại ngọn thác gần nhà (Ảnh: NVCC).

Sau lần "thử nghiệm" đó, bà Vân lên kế hoạch đi xe máy từ Gia Lai đến Quy Nhơn để đưa cháu đi khám phá vùng biển. Từ Quy Nhơn, họ dần dịch chuyển tiếp tới Tuy Hòa (Phú Yên), Nha Trang, Ninh Thuận…

Bà U60 cùng cháu chinh phục cung đường biển đẹp nhất Việt Nam bằng xe máy - Ảnh 4.

Hai bà cháu chọn đi dọc cung đường biển (Ảnh: NVCC).

Dọc cung đường, Linh Lan đã cùng bà đón bình minh trên đèo An Khê (Gia Lai), vui chơi ở bãi biển Dốc Lết (Nha Trang), thăm quan ghềnh Đá Đĩa (Phú Yên), đón hoàng hôn trên biển, tận mắt ngắm nhìn rặng san hô cổ ở Hòn Yến (Phú Yên) hay đi hái nho ở Ninh Thuận…

Để đảm bảo an toàn cho cháu gái, bà Vân chuẩn bị rất nhiều đồ đạc đem theo. Đặc biệt bà mang theo mũ bảo hiểm, đai đeo để kết nối với Linh Lan đề phòng trường hợp cô bé ngủ gật. Để cháu có chỗ tựa lưng, bà Vân đặt phía sau một túi đồ lớn trong đó có đồ chơi, quần áo, chút thuốc men dự phòng.

Bà U60 cùng cháu chinh phục cung đường biển đẹp nhất Việt Nam bằng xe máy - Ảnh 5.

Bà Vân chuẩn bị dây an toàn, mũ bảo hiểm đầy đủ cho cháu (Ảnh: NVCC).

"Mỗi ngày bà cháu tôi chỉ di chuyển 80-90km, khoảng 2 tiếng đồng hồ. Hai bà cháu dậy sớm, xuất phát trước bình minh. Buổi trưa tôi thường thuê nhà nghỉ để hai bà cháu ngủ trưa, đến khoảng 2-3 giờ chiều thì đi tiếp, thấy nơi nào đẹp thì dừng lại.

Chính vì vậy, tôi và cháu có nhiều thời gian nghỉ ngơi, tắm biển, đi tới các làng chài, các địa điểm du lịch nổi tiếng…", bà Vân kể.

Bà U60 cùng cháu chinh phục cung đường biển đẹp nhất Việt Nam bằng xe máy - Ảnh 6.

Chuyến đi của bà Vân khiến nhiều người bất ngờ (Ảnh: NVCC).

Chuyến đi của bà Vân khiến phía thông gia vô cùng bất ngờ. Bà Vân kể, ông bà nội của bé Linh Lan chỉ biết về kế hoạch cháu đi "phượt" tới Quy Nhơn. Cả hai dự định sẽ đi ô tô tới Quy Nhơn để đón cháu về.

Vợ chồng con gái bà Vân mới đầu cũng rất lo lắng. Tuy nhiên, thấy hai bà cháu có sự chuẩn bị đầy đủ, di chuyển quãng đường vừa phải mỗi ngày, Linh Lan lại thích thú, vui vẻ, học hỏi được nhiều điều, cả gia đình mới an tâm đồng ý.

Bà U60 cùng cháu chinh phục cung đường biển đẹp nhất Việt Nam bằng xe máy - Ảnh 7.

Hai bà cháu đã có những kỷ niệm đẹp (Ảnh: NVCC).

Mỗi ngày, cả nhà lại hồi hộp ngóng chờ những hình ảnh về kỳ nghỉ hè thú vị của Linh Lan. Chuyến đi của bà Vân và cháu gái kéo dài 8 ngày. Cả hai đã di chuyển hơn 500km trên xe máy. Sau chuyến đi, bà Vân thấy được sự tiến bộ rõ rệt từ phía cháu gái.

Linh Lan không còn nhút nhát, rụt rè. Cô bé cũng đã chủ động thực hiện được một số công việc vệ sinh cá nhân, tự chuẩn bị quần áo thay vì phụ thuộc nhiều vào người lớn như trước đây.

Bà U60 cùng cháu chinh phục cung đường biển đẹp nhất Việt Nam bằng xe máy - Ảnh 8.

Linh Lan khám phá những điều thú vị trong chuyến du lịch cùng bà (Ảnh: NVCC).

Bà U60 cùng cháu chinh phục cung đường biển đẹp nhất Việt Nam bằng xe máy - Ảnh 9.

Cô bé được thăm thú những địa điểm nổi tiếng trên chiếc xe máy của bà (Ảnh: NVCC).

Đặc biệt, Linh Lan được bước ra ngoài những không gian rộng lớn, gặp gỡ thêm nhiều con người ở nhiều vùng miền, nghe những câu chuyện thú vị trên mỗi cung đường cùng bà…

Khi được hỏi về cảm xúc sau chuyến đi, bà Vân cho hay: "Đôi lúc tôi cũng băn khoăn, không biết mình đúng hay sai khi đưa cháu ra khỏi vùng an toàn. Song sau tất cả, vượt qua những căng thẳng và trách nhiệm nặng nề, tôi đã đem đến cho cháu những khoảnh khắc, những kỷ niệm đẹp nhất, phù hợp với lứa tuổi và sức khỏe của cháu".

Theo Phạm Hồng Hạnh (dantri.com.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem