Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Với tham vọng giúp Monaco nuôi mộng bá chủ Ligue 1 cũng như đấu trường châu Âu, tỷ phú người Nga Dmitry Rybolovlev đã bỏ ra tới 140 triệu bảng để tậu hàng loạt hợp đồng “bom tấn” như Joao Moutinho, James Rodriquez, Jeremy Toulalan, Nicolas Isimat-Mirin, Anthony Martial, Fabinho, Sergio Romero, Eric Abidal, Ricardo Carvalho và Geoffrey Kondogbia.
Được biết, Monaco sẵn sàng chồng lên bàn đàm phán 25 triệu bảng (cao hơn 8 triệu bảng so với cái giá 17 triệu bảng mà M.U đã bỏ ra để mua Kagawa từ Borussia Dortmund) để thuyết phục lãnh đạo Quỷ đỏ nhả tiền vệ người Nhật.
Chắc chắn, mức giá mà Monaco đưa ra sẽ khiến các quan chức M.U phải nghiêm túc cân nhắc, bởi từ lâu HLV David Moyes đã ngầm “gạch tên” Kagawa khỏi kế hoạch lâu dài của mình. Mặt khác, Red Devils cũng rất cần tiền để bổ sung thêm ít nhất một tiền vệ trung tâm đẳng cấp trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới.
Về phần mình, Kagawa đã không ít lần bóng gió về khả năng chia tay M.U trong tháng 1.2014 để ra đi tìm kiếm bến đỗ mới nhằm tìm lại phong độ đỉnh cao, qua đó duy trì cơ hội được góp mặt trong màu áo đội tuyển Nhật Bản tại vòng chung kết World Cup 2014.
Trong bối cảnh đó, Monaco được xem là bến đỗ khá lý tưởng để ngôi sao 24 tuổi tìm lại “ánh hào quang” giống như khi còn khoác áo Borussia Dortmund cũng như chinh phục các danh hiệu cao quý.