Bản nhạc buồn Lyon

Thứ năm, ngày 29/04/2010 13:24 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Không ai có thể tin Lyon lại có thể chơi một trận đấu tệ hại đến như thế trước Bayern Munich đang không có được lực lượng tốt nhất.
Bình luận 0
img
Niềm vui chiến thắng của Robben và các cầu thủ B.M.

Lyon sụp đổ

Những tưởng 1 tuần được nghỉ ngơi, lại không phải di chuyển và có được lực lượng gần như là tốt nhất sẽ khiến Lyon trở nên mạnh mẽ hơn ở trận lượt về này. Thế nhưng điều đó đã không diễn ra, tất cả những gì mà đội bóng của HLV Claude Puel làm được chỉ là hiệp đấu đầu tiên chơi tạm chấp nhận.

Những gì diễn ra ở hiệp đấu thứ hai khiến người ta phải bất ngờ. Lyon đã không thể giữ được sự vững vàng cùng tinh thần thi đấu quyết tử của mình, thay vào đó là sự nhu nhược và hèn kém đến kỳ lạ.

Bàn mở tỷ số cho Hùm xám của tiền đạo Olic (phút thứ 26) có thể coi là tương đối may mắn dù nó xuất phát từ một tình huống phối hợp khá tốt. Thế nhưng khi mà trung vệ Cris bị đuổi khỏi sân ở phút 59, mọi thứ coi như đã chính thức chấm hết. Lyon đã không thể gượng dậy nổi và sụp đổ nhanh chóng.

Bayern Munich tới làm khách tại Gerland bằng đội hình có quá nhiều cầu thủ bị chấn thương và treo giò. Thế nhưng họ vẫn thể hiện đúng được bản lĩnh của một đội bóng lớn. Sức mạnh, sự dạn dày và tinh thần Đức vẫn được họ thể hiện một cách rõ nét. Lại là Olic, tiền đạo đang rất có duyên tại Cúp châu Âu mang về cho họ lợi thế từ rất sớm ở phút thứ 29. Và anh đã hoàn thành hat-trick ở phút thứ 78, ấn định chiến thắng chung cuộc 4-0 cho hùm xám Munich.

Một chiến thuật đúng đắn, sự tỏa sáng đúng lúc của những cá nhân và sự lỳ lợm vốn có của người Đức đã giúp Bayern Munich có một trận đấu được xem là hay nhất kể từ đầu mùa giải.

Không chỉ là may mắn

Năm 2010, một năm của bóng đá Đức khi các đại diện của họ đều đang lọt sâu vào các Cup châu Âu. Tại Champions League, Bayern Munich đã chứng minh không hề có chuyện họ may mắn như người ta đã nghĩ.

Những gì họ đã thể hiện cho tới thời điểm này đều rất thuyết phục. Họ đã xuất sắc hạ Fiorentina ở vòng knock-out, tiếp đó đánh bại một đối thủ rất mạnh là Man United ở vòng tứ kết. Giờ đây tới lượt Lyon phải gục ngã trước Hùm xám.

img Tôi muốn gặp Mourinho và Sneijder. Nếu thành hiện thực, đó hẳn là trải nghiệm tuyệt vời. Mourinho là thầy cũ của tôi ở Chelsea, còn Sneijder là bạn rất thân của tôi ở Real Madrid thuở trước cũng như trong màu áo tuyển Hà Lan nhiều năm qua. img

Robben

4 bàn thua và không có một bàn thắng nào được ghi, điều đó hẳn khiến Lyon phải tâm phục khẩu phục. Họ chia tay Champions League trong tủi nhục, nhưng xứng đáng. Còn Bayern Munich, giờ thì hẳn không ai còn có thể coi nhẹ khả năng của họ ở mùa giải này.

Một vé vào chung kết đã nằm trong tay thầy trò Louis van Gaal và giờ sẽ là thời điểm để họ tiếp tục khẳng định sức mạnh thực sự của mình. Cơ hội đã đến và Hùm xám sẽ cất tiếng gầm oai vệ.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Van Gaal của Bayern Munich đã tự tin tuyên bố: "Thật tuyệt khi Bayern có mặt ở chung kết. Chúng tôi đã chơi rất tốt trong các trận vòng knock-out và cho thấy Bayern có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào. Tôi cũng hy vọng sẽ so tài với Mourinho ở chung kết". Tán đồng với quan điểm ông thầy, tiền vệ Robben cũng khẳng định rất muốn gặp Inter Milan của HLV Mourinho ở trận chung kết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem