Bán vé số
-
Người đàn ông bán vé số được phát hiện đã tử vong ở dưới ruộng. Chiếc xe đạp của nạn nhân nằm cách đó khoảng 10 m.
-
Chỉ vì ghen tuông, Nguyễn Văn Cọp (SN 1963; ngụ huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) đã dùng dao sát hại 2 mẹ con "vợ hờ" hành nghề bán vé số dạo.
-
Nguyễn Thái Bình (42 tuổi) giả vờ quên ví, sau đó đề nghị để chở người bán vé số về nhà mình lấy tiền. Sau đó, nghi phạm đưa nạn nhân đến nơi vắng vẻ để hiếp dâm, cướp tài sản.
-
Người đàn ông to cao, đi xe máy Exciter tung cú đấm vào ngực ông Th. bán vé số khiến nạn nhân gục xuống.
-
Một người đàn ông đi xe tay ga dừng lại hỏi mua vé số của người khuyết tật. Sau khi cầm cả xấp vé số, người đàn ông vờ xem từng tờ rơi bỏ chạy. Vụ việc được camera ghi lại, người dân chia sẻ lên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc.
-
Thảo mua một tờ vé số của bà cụ rồi cướp túi xách bên trong có nhiều tài sản, xong chạy về phòng trọ lẩn trốn. Nữ quái này bị bắt sau 3 ngày gây án.
-
Cháu bé bán vé số bị đánh gãy tay, cướp đi 1,2 triệu đồng, có bố bị tâm thần, còn đối tượng gây ra vụ cướp đã bị bắt, nhưng bị thiểu năng, câm điếc.
-
"Khi nghe con dâu gọi điện nói Điền đâm chết người ta, tôi rụng rời… và không thể tin vào sự thật. Sự việc cũng đã xảy ra rồi, chẳng thể thay đổi, chỉ mong gia đình bớt đau buồn. Còn chúng tôi xin nhận hết những lỗi lầm mà Điền nông nổi gây ra", mẹ của nghi phạm Điền cầu xin gia đình anh Bảo.
-
“Thuận ơi, mày nói dùm, thằng bé là con tao. Tao không bắt cóc” là câu nói cuối cùng của anh Lê Hoài Bảo (32 tuổi, tạm trú tại ấp Sò Đo, thị trấn Hậu Nghĩa) - nạn nhân thiệt mạng trong vụ “Người cha bị đâm chết vì nghi bắt cóc" tại thị trấn Hậu Nghĩa (Đức Hòa, Long An), với người bạn thân Vương Minh Thuận trước khi bị đâm chết.
-
Theo lời khai ban đầu của nghi phạm Nguyễn Ngọc Hải Điền (26 tuổi, ngụ khu A, thị trấn Hậu Nghĩa, Long An) với cơ quan điều tra, trước khi đâm chết anh Lê Hoài Bảo (32 tuổi, tạm trú tại ấp Sò Đo, thị trấn Hậu Nghĩa), Điền có sử dụng rượu. Do đó, sau khi nghe tiếng tri hô “bắt cóc trẻ em”, người này đã tới can thiệp.