Bán vé
-
Chiều 1.5, hàng trăm người hâm mộ bức xúc vì đến trước cổng Đại học Tôn Đức Thắng (Q.7, TP.HCM) từ rất sớm, nhưng không thể vào xem trận Hàn Quốc - Nhật Bản trong khuôn khổ vòng chung kết Giải futsal châu Á 2014.
-
Thừa nhận có nhũng nhiễu trong ngành đường sắt, tuy nhiên Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Trần Ngọc Thành khẳng định, tiêu cực này chỉ là một nhóm rất nhỏ, không mang tính đại diện và xuất phát từ bộ máy tổ chức có quá nhiều khâu trung gian.
-
Đại nội Huế và các lăng tẩm thuộc Di sản văn hóa thế giới Huế đều bán vé cho du khách. Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng, Vịnh Hạ Long đều bán vé cho khách tham quan. Nhiều điểm du lịch khác cũng bán vé, dù không phải là di sản.
-
“Không có nguồn thu từ bán vé để tiến hành trùng tu, tôn tạo những ngôi nhà cổ, di sản sẽ sụp đổ”, Bí thư Thành ủy Hội An Nguyễn Sự cho biết.
-
Ngày 14.4, Hãng HK VietJet cho biết, đáp ứng nhu cầu đi lại trong mùa hè sắp tới, VietJet đã mở bán vé chặng bay giữa Hà Nội - Phú Quốc.
-
Chương trình “4 ngày vàng khuyến mãi” được Jetstar Pacific thực hiện 14h ngày 11.4 đến 18 giờ ngày 14.4 tại trang web bán vé www.jetstar.com, vé do hệ thống máy tính tự động phân phối.
-
Chỉ còn 2 ngày nữa trận thi đấu giữa Than Quảng Ninh gặp Hà Nội T&T sẽ diễn ra nhưng, trong ngày 21.3, nhiều người hâm mộ không mua được vé vào xem tại nơi bán vé nên đã kéo nhau đến UBND TP. Cẩm Phả yêu cầu tăng lượng vé bán ra.
-
Con chó ngao (?) hay quái thú trước lăng Ngô Vương ở Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội) đã bị đập cùng tấm bình phong kệch cỡm.
-
Ngày 13.3, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) thông báo hơn 80% số vé vòng chung kết World Cup 2014 đợt bán áp chót đã được bán trong vòng chưa đầy 24 giờ.
-
Âm thầm lên kế hoạch, lặng lẽ nâng cấp đường truyền internet, đặt chuông báo thức đúng 12 giờ, thêm một ly cà phê đặc quánh, đúng 0 giờ 15 phút sáng 5.3, Nguyễn Hoàng Tuấn Sơn đã may mắn sở hữu cặp vé khứ hồi TP.HCM – Đà Lạt.