Đội ngũ bán rong được ví như tình báo Mỹ

Thứ bảy, ngày 29/08/2020 19:31 PM (GMT+7)
Những người bán hàng rong ở Bangkok được ví như điệp viên của CIA, luôn có mặt đầu tiên tại hiện trường biểu tình.
Bình luận 0

Các nhóm biểu tình thường giữ bí mật về địa điểm tới phút chót trong nỗ lực qua mặt chính quyền Thái Lan. Tuy nhiên, họ nhanh chóng nhận ra mình thường có mặt thứ hai ở hiện trường, sau những người bán hàng rong đã dựng sẵn xe bán đồ ăn, chuẩn bị cho một tối bận rộn.

Đội ngũ bán rong được ví như tình báo Mỹ - Ảnh 1.

Một người đàn ông mua trái cây từ một quầy hàng rong trong cuộc biểu tình ở trung tâm Bangkok hôm 21/10. Ảnh: AFP.

Rattapol Sukpa, một người bán thịt viên ở Bangkok, cho hay nắm bắt xu thế bằng cách theo dõi Facebook để biết trước gợi ý về các điểm biểu tình mới nhất và thường xuyên liên lạc với những người bán rong khác để truyền tin.

"Trước đây tôi bán cũng rất tốt, nhưng bán ở các điểm biểu tình nhanh hết hàng hơn", chàng trai 19 tuổi nói khi đang dựng quầy gần Tượng đài Chiến thắng.

Việc làm ăn mở rộng từ khi phong trào biểu tình bắt đầu hồi tháng 7, khi đội ngũ bán hàng rong trở thành lực lượng bên lề thường xuyên của các cuộc biểu tình. Một bài đăng kêu gọi người dân tới biểu tình tại một địa điểm mới hôm 22/10 chứa ảnh xe bán hàng rong kèm chú thích "Hãy đưa CIA tới đó trước", nhắc đến Cục Tình báo trung ương Mỹ.

Phong trào biểu tình giúp Rattapol cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, cho phép cậu bán hết hàng trước 20h thay vì tới nửa đêm như bình thường. Ngoài kêu gọi thay đổi tình trạng hiện nay của Thái Lan như yêu cầu Thủ tướng Prayut từ chức, soạn thảo lại hiến pháp và cải cách chế độ quân chủ, các cuộc biểu tình cũng mang lại một lễ hội ẩm thực phong phú.

Thịt lợn chua và cơm viên xúc xích, món đặc sản của các tỉnh đông bắc Thái Lan, được treo lủng lẳng như vòng cổ đính cườm trên xe đẩy của một người bán rong, sẵn sàng được rán lên ăn kèm với bắp cải đựng trong túi nilon. Trên thực đơn còn có bánh kẹp xúc xích, súp, đồ uống lạnh, trái cây và thịt xiên.

Một số người bán rong còn mang theo cả bếp nấu gắn với xe mô tô, giúp việc di chuyển tới những điểm tụ tập dễ dàng hơn. Anucha Noipan, một người bán gà rán thường kiếm được 97 USD một ngày, cho biết bán đồ ăn cho đám đông kiếm lời nhanh hơn.

"Từ ngày bán hàng tại các điểm biểu tình, thu nhập của tôi tăng gấp đôi lên 192 USD một ngày", chàng trai 21 tuổi nói.

Mới gia nhập đội ngũ bán rong sau khi bỏ nghề công nhân cao su, Anucha cho biết đồng ý với yêu cầu của phong trào, khẳng định sẽ không bán món gà rán giòn của mình tại các sự kiện của đối thủ, những người thuộc phe bảo hoàng.

"Tôi có quan điểm chính trị khác với phe Áo vàng", Anucha nói, đề cập tới thuật ngữ chỉ những người ủng hộ chế độ quân chủ. Căng thẳng gia tăng tuần trước khi cảnh sát bắn vòi rồng vào người biểu tình ở khu mua sắm trung tâm Bangkok, khiến dư luận Thái Lan phản đối.

Trong lúc đảo đều món đùi gà trong chảo rán, Nattapol Sai-ngarm cho hay anh nhận thức đầy đủ mọi rủ ro khi làm ăn trong môi trường này. Nhưng kinh tế suy thoái bởi Covid-19 khiến anh không còn lựa chọn nào khác.

"Tôi từng rất sợ" khi thấy cảnh sát xuất hiện trong biểu tình, nhưng giờ thì "ngày nào tôi cũng đến đây nên đã quen rồi", Nattapol nói.

Hồng Hạnh (Theo VNExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem