Bao an ninh
-
Sau gần 4 tháng vụ án sát hại dã man nữ sinh đi giao gà Cao Mỹ Duyên vào dịp Tết Kỷ Hợi vừa qua, tình tiết mới nóng nhất tuần qua gây phản ứng mạnh của dư luận xã hội chính là việc bà Trần Thị Hiền (SN 1975, mẹ đẻ của nạn nhân) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến đường dây ma túy gây ra cái chết của chính con gái mình.
-
"Việc khai quật tử thi nạn nhân cũng là việc cực chẳng đã. Bởi trong thời gian các đối tượng bắt giữ nạn nhân, mặc dù chúng thay nhau hãm hiếp nhưng chúng vẫn cho nạn nhân ăn uống, tắm rửa. Chính vì thế nhiều dấu vết đã bị trôi đi hoặc rất mờ..."-Đại tá Trần Văn Tình, Trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Điện Biên (vốn đã có hơn 30 năm trong ngành Công an, thường xuyên phải tiếp xúc với các tử thi) xót xa nói.
-
Vì Văn Toán và các đối tượng trong vụ án khai rằng, việc sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên (cô gái giao gà chiều 30 Tết ở Điện Biên bị bắt cóc, hãm hiếp và giết hại) không nằm trong kế hoạch từ đầu của bọn chúng...
-
Chưa có vụ án nào lại khiến dư luận bàng hoàng và báo chí tốn nhiều giấy mực thời gian vừa qua như vụ “cô gái giao gà bị sát hại ở Điện Biên”.
-
Thiếu tướng Sùng A Hồng đã chia sẻ với báo chí nhiều thông tin về vụ nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên bị sát hại.
-
Đã nhiều ngày kể từ khi bà Trần Thị Hiền bị cơ quan công an bắt giữ vì liên quan đến đường dây ma túy, tuy nhiên, tại khu chợ nơi bà Hiền buôn bán vẫn chưa hết xôn xao về vụ việc.
-
Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên khai báo không trung thực về vụ án con gái bị sát hại dẫn tới việc cơ quan điều tra bị các đối tượng đánh lạc hướng.
-
Người thân cho hay, một trong hai nạn nhân vụ xác người trong đống bê tông đã có thời gian “tu luyện” ở quê, sau đó bán nhà và đi biền biệt.
-
Nhóm nữ nghi phạm khai nạn nhân thứ nhất nhảy lầu chết vì ảo giác, còn nạn nhân thứ 2 bị sát hại vì phá vỡ quy tắc “tu luyện” hay nhìn trộm phụ nữ tắm.
-
Hay tin bà Hoa cùng con gái bị tạm giữ vì có liên quan đến 2 xác người trong thùng nhựa đổ bê tông, nhiều người dân địa phương “nổi da gà”.