Bao hanh phu nu
-
Một gã đàn ông 32 tuổi đã phải đối mặt với mức án lên tới 69 năm tù giam với cáo buộc bán vợ rồi cướp lại cô. Điều đáng nói là hung thủ đã quy đổi số tiền từ "thương vụ mua bán” này lấy 500 con cá biển để ăn cho thỏa cơn thèm.
-
Sau khi nghe đoạn ghi âm cuộc gọi giữa vợ với ông T, anh L bực tức đánh vợ rồi túm tóc kéo ra đường lột hết quần của vợ. Người vợ sau đó nhập viện cấp cứu.
-
Bị ngăn cản chuyện yêu đương, thiếu nữ đã cùng người yêu giết chết mẹ đẻ rồi thiêu xác và chôn sau nhà nhằm phi tang. Tiếp theo đó, cô gái này đi tung tin rằng mẹ mình đã bỏ nhà theo người khác.
-
Không hề biết mẹ mình đã qua đời, bé gái 2 tuổi vẫn nằm trong vòng tay và ôm chặt thi thể người mẹ. Chứng kiến cảnh tượng này, ai cũng cảm thấy xót xa cho mẹ con người phụ nữ xấu số và không khỏi căm phẫn trước hành vi mất hết nhân tính của kẻ thủ ác.
-
Để trả thù kẻ đã hãm hiếp vợ mình, gã đàn ông này đã lấy đi trinh tiết của chính em gái tên“yêu râu xanh”. Đau lòng hơn, hành vi ấy được thực hiện công khai, trong sự đồng tình của nhiều người.
-
Vì lòng tham, hắn ra tay sát hại em gái ruột trong đêm. Đau lòng hơn, kế hoạch này còn có sự giúp sức của người em rể, cũng chính là chồng của nạn nhân.
-
Hạnh phúc gia đình đang trên bờ vực thẳm, trong khi người vợ tìm cách níu giữ thì người đàn ông tham lam đã tìm ngay cho mình bến đỗ mới. Để thoải mái bên nhau, cả hắn và nhân tình của mình lạnh lùng xuống tay sát hại người vợ đáng thương đó.
-
Chỉ đúng 1 ngày sau khi những người hàng xóm nhận thấy mùi hôi thối nồng nặc phát ra từ nhà nạn nhân xấu số, hung thủ đã phải tra tay vào còng.
-
Có nằm mơ cô cũng không thể tưởng tượng được rằng đêm động phòng của mình, thay vì chìm đắm trong hạnh phúc lại là sự kinh hoàng vì bị bạo hành dã man và kết thúc với cơ thể bầm dập, trong khi người chồng vừa mới cưới thì bị cảnh sát bắt giữ.
-
Có lòng tốt cho người bạn cũng là đồng hương đang gặp khó khăn về nhà sống chung rồi xin việc giúp, anh không ngờ sau đó chính hắn đã hãm hại cô con gái bé bỏng mới 18 tháng tuổi của mình.