Báo Nhật viết gì khi VAR định đoạt trận Việt Nam vs Nhật Bản?

Đông Hưng Thứ sáu, ngày 25/01/2019 16:40 PM (GMT+7)
Mặc dù Nhật Bản đã có chiến thắng 1-0 trước Việt Nam tại tứ kết Asian Cup 2019 nhờ 1 quả penalty tới từ công nghệ VAR, nhưng tờ Asahi Shimbun của đất nước mặt trời mọc lại tỏ ra băn khoăn khi công nghệ này lần đầu tiên được áp dụng ở sân chơi Asian Cup.
Bình luận 0

Phút thứ 23, từ một pha phạt góc, Maya Yoshida đánh đầu tung lưới ĐT Việt Nam. Nhưng ngay sau đó, trọng tài quyết định cho dừng trận đấu để xem lại tình huống qua công nghệ VAR. Ít phút sau, ông trở lại sân và không công nhận bàn thắng của Nhật Bản khi cho rằng, Maya Yoshida đã để bóng chạm tay trước khi trái bóng bay vào lưới.

img

Tình huống ghi bàn bị VAR từ chối của Maya Yoshida.

ĐT Nhật Bản thất vọng, còn ĐT Việt Nam thở phào khi công nghệ VAR đã “cứu” các chàng trái áo đỏ một bàn thua. Thế nhưng rồi, cũng chính công nghệ này đang mang tới nỗi buồn cho Đặng Văn Lâm và các đồng đội. Phút 56, Bùi Tiến Dũng va chạm với Ritsu Doan trong vòng 16m50. Ban đầu trọng tài cho trận đấu tiếp tục, nhưng sau đó quyết định cho dừng trận đấu để xem lại tình huống qua công nghệ VAR. Ngay sau đó, ông xác định Bùi Tiến Dũng phạm lỗi và cho Nhật Bản hưởng 1 quả penalty. Trên chấm 11m, Ritsu Doan ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

2 tình huống VAR can thiệp và đem tới những sắc thái buồn vui cho cả Việt Nam lẫn Nhật Bản. Rõ ràng nó mới là điểm nhấn quan trọng nhất trong trận tứ kết đầu tiên của Asian Cup 2019. Bình luận sau trận đấu, tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản đã có những băn khoăn nhất định khi công nghệ này lần đầu tiên được áp dụng ở sân chơi Asian Cup.

"Trong màn ra mắt ở Asian Cup, VAR đã mang tới cả ánh sáng lẫn bóng tối cho Nhật Bản bởi những quyết định của nó", tờ Asahi Shimbun viết.

"Bóng tối bao phủ lên Nhật Bản ở phút 24. Tiền vệ Gaku Shibasaki đá phạt chuẩn xác để Maya Yoshida đưa bóng vào lưới Việt Nam bằng đầu. Trận đấu dường như sẽ được bắt đầu lại, và Việt Nam cũng sẵn sàng cho việc giao bóng từ giữa sân, nhưng trọng tài người UAE, Mohammed Abdulla ra ký hiệu bằng tay, rằng sẽ xem lại băng hình bằng VAR. Kết quả là Yoshida được xác định chơi bóng bằng tay, và anh bị thổi phạt. Một quả phát bóng lên cho Việt Nam", nhật báo Nhật Bản bình luận.

“Ánh sáng chỉ trở lại với Nhật Bản vào hiệp 2, khi hậu vệ Việt Nam ngăn nỗ lực đi bóng của Ritsu Doan. Trọng tài chính đã thay đổi nhận định ban đầu và thổi phạt đền Việt Nam. Thế cân bằng lúc này mới được phá vỡ", tờ báo của Nhật Bản chốt lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem