Bảo tồn văn hóa
-
UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành đề án “Xây dựng chính sách hỗ trợ bảo tồn và phát huy văn hoá đồng bào dân tộc Cơ Tu...", trong đó đặt mục tiêu bảo tồn 100% thiết chế văn hóa, lễ hội truyền thống...của đồng bào dân tộc Cơ Tu.
-
Ông Lê Quốc Việt, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành (tỉnh Kiên Giang) không chỉ đã gìn giữ nền văn hóa lúa mùa, trồng lúa mùa thuận tự nhiên mà kể các khâu gặt hái, quạt thóc, xay thóc, giã gạo đều được làm thủ công. Trồng lúa mùa kiểu khác người của ông khiến nhiều người tò mò đến xem thích thú...
-
Tại Hội thảo: "Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và và đô thi giai đoạn 2021-2030, định hướng đến 2045" do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức, nhiều chuyên gia đã có những đóng góp thiết thực cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
-
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận nguồn viện trợ hỗ trợ nghệ nhân, làng nghề, hộ kinh doanh cá thể và các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.
-
Mong muốn lưu giữ những kỷ vật gắn bó với cuộc sống người nông dân, nông thôn từ bao đời nay, hơn 50 năm qua, Tiến sĩ văn học Nguyễn Quang Cương (SN 1957) đã sưu tầm hơn 4.000 hiện vật đang được trưng bày tại Bảo tàng nông cụ Hoa Cương (thôn Chân Thành, xã Bình An, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh).
-
Để người dân hiểu rõ tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), UBND huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình luôn xác định XDNTM chỉ có điểm xuất phát, không có điểm dừng. Vì vậy nhiều năm qua, huyện Mai Châu đã tập trung nhiều nguồn lực, phát huy sức mạnh nội lực trong nhân dân XDNTM ngày càng khởi sắc.
-
Vừa qua, ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn.
-
Với tâm niệm lưu giữ lại những hiện vật quá khứ ngay trên quê hương, Tiến sĩ Văn học Nguyễn Quang Cương (SN 1957) đã cho ra đời Bảo tàng Hoa Cương tại thôn Chân Thành, xã Bình An, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh.
-
Mặc dù đều đã lớn tuổi, nhưng những con voi hiếm hoi còn sót lại ở Đăk Lăk vẫn phải oằn lưng trong những hoạt động hết sức nặng nhọc. Liệu vài năm tới, Đăk Lăk có còn voi để tham gia các hoạt động được gọi với cái tên mỹ miều là "bảo tồn văn hóa dân tộc"?