Barcelona dưới thời Bartomeu: “Ví tiền” đá bay La Masia

Long Nguyên Thứ tư, ngày 05/08/2015 08:40 AM (GMT+7)
Sau hơn 1 năm làm chủ tịch tạm quyền, ông Josep Maria Bartomeu đã chính thức được bầu là Chủ tịch Câu lạc bộ Barcelona cách đây hơn 2 tuần. Khả năng làm kinh tế của ông Bartomeu thuộc diện siêu việt, nhưng chính ông có thể là người sẽ đặt dấu chấm hết cho lò đào tạo La Masia trứ danh.
Bình luận 0

La Masia thất thế

Bấy lâu nay, các cổ động viên (CĐV) Barca luôn rất tự hào về lò đào tạo La Masia, nơi đã sản sinh ra vô số siêu sao. Trong giai đoạn hoàng kim nhất, Barca từng đánh bại Levante vào ngày 25.11.2012 với đội hình gồm 11 cầu thủ đều xuất thân từ La Masia. Trước đó, 3 siêu sao hàng đầu của La Masia là Messi, Iniesta và Xavi giành 3 vị trí cao nhất tại lễ trao Giải Quả bóng Vàng FIFA 2010.

img

Sự xuất hiện của những siêu sao như Luis Suarez tại Barca khiến các tài năng trẻ La Masia có rất ít cơ hội ra sân. Ảnh: Dailymail.

Nhưng đó đã là quá khứ, khi Chủ tịch Barca thời đó là Sandro Rosell. Cũng như nhiều chủ tịch trước đó, ông Rosell tôn trọng khái niệm “Cantera” (Học viện) hơn hẳn “Cartera” (Ví tiền). Đây cũng chính là truyền thống của Barca, khiến họ có bản sắc đối lập hoàn toàn so với đại kình địch Real Madrid.

Nhưng khi Rosell từ chức vào tháng 1.2014 và Bartomeu ngồi vào ghế tạm quyền, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn. Ông Bartomeu mang về sân Nou Camp hàng loạt ngôi sao, điển hình là Luis Suarez. Mùa vừa qua, Barca đã trở thành đội đầu tiên ở châu Âu 2 lần đoạt “cú ăn ba” (vô địch quốc gia, cúp quốc gia và Champions League). Nhưng đồng nghĩa với sự hào nhoáng ấy chính là vai trò ngày càng lu mờ của La Masia.

Messi vẫn xuất sắc như mọi khi, nhưng các đồng môn La Masia của anh thì đang dần bị thay thế. Kết thúc mùa 2015-2016, Xavi, Montoya, Deulofeu đã ra đi. Trước đó một năm là Fabregas. Hiện tại, những cầu thủ trẻ khác của La Masia như Sergi, Bartra, Haddadi, Halilovic… cũng khó lòng cạnh tranh được với các ngôi sao đã khẳng định được tên tuổi và được Barca mua về với giá cao. Sau khi chính thức được bầu làm Chủ tịch, ông Bartomeu đã khẳng định sẽ bổ sung thêm ngôi sao và điều đó càng khiến tương lai của các  thần đồng La Masia trở nên mờ mịt.

Đánh đổi bản sắc lấy vinh quang

Với việc ưu ái các ngôi sao hơn tài năng trẻ La Masia, Bartomeu dĩ nhiên bị nhiều người chỉ trích. Mạnh miệng nhất là cựu Chủ tịch Joan Laporta, người đã thất bại trước chính ông Bartomeu trong cuộc bầu cử vừa qua. Ông Laporta khẳng định: “Ông Bartomeu đang nằm trong sự điều khiển của người Qatar và sẽ phá hủy lò đào tạo La Masia”.

Nhận định của ông Laporta không phải không có cơ sở khi hệ thống La Masia thời gian gần đây sa sút nghiêm trọng. Còn ông Bartomeu là người duy nhất trong 4 ứng cử viên của cuộc bầu cử chủ tịch bày tỏ nguyện vọng duy trì hợp đồng tài trợ với Qatar Airways.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè này, Barca mới chi 51 triệu euro để mua Arda Turan và Aleix Vidal. Nhưng đó là điều dễ hiểu bởi Barca đang bị cấm chuyển nhượng cho tới tháng 1.2016 và đến thời điểm đó, các cầu thủ họ mua về mới được chính thức thi đấu. Ông Bartomeu là người kiếm tiền rất giỏi. Ngoài việc duy trì hợp đồng tài trợ với Qatar Airways (50 triệu euro/năm), ông còn hứa hẹn sẽ thúc đẩy hợp đồng tài trợ trị giá 90 triệu euro của Nike cho Barca và tìm thêm một hợp đồng tài trợ áo đấu có trị giá 100 triệu euro.

Với rất nhiều tiền, Barca có thể thỏa sức mua ngôi sao. Bartomeu có thể sẽ biến thành một Florentino Perez (Chủ tịch Real Madrid) phiên bản Barca. Những ai yêu mến La Masia có thể cảm thấy phiền lòng, nhưng điều đó sẽ không thay đổi được quyết định của ông Bartomeu. Barca mùa 2015-2016 sẽ phải bảo vệ cũng như chinh phục nhiều danh hiệu ở nhiều đấu trường khác nhau. Sự khắc nghiệt sẽ được đẩy lên đến đỉnh điểm và ông Bartomeu không phải không có lý khi đánh đổi bản sắc La Masia để lấy chỗ cho tham vọng duy trì vị thế của đội bóng xứ Catalan. 

Không chỉ ở đội một, chất lượng các cầu thủ thuộc lò đào tạo La Masia đang sa sút trong thời gian gần đây. Đội Barca B mùa trước đã xuống hạng, còn đội U19 Barca thì chỉ đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng giải trẻ Tây Ban Nha, kém đối thủ cùng xứ Catalan là Espanyol tới 18 điểm.   

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem