Bắt cá linh

  • Lũ đẹp, dân bắt được cá linh nhiều những giá cá linh đã giảm mạnh từ mức cao 120.000 đồng/ký đầu mùa nước nổi xuống còn 20.000 đồng/ký như hiện nay. Sau nhiều năm chờ đợi, ngóng trông, một mùa “lũ đẹp” đã về với vùng đầu nguồn sông Hậu huyện An Phú. Nhất là đối với bà con ở Cồn Cóc (ấp Phước Khánh, xã Phước Hưng, huyện An Phú, tỉnh An Giang)-mùa nước nổi là dịp đạt lọp đánh bắt cá linh. Anh Nguyễn Minh Ngà chia sẻ: "Thời điểm cá chạy, mỗi lần thăm có thể kiếm được khoảng 20kg cá linh, có ngày không đúng luồng cá linh chỉ kiếm được khoảng 10kg cá...".
  • Năm nay lũ về, nước tràn đồng sớm, ông Hồ Văn Đại, xã Phú Hữu, huyện An Phú (tỉnh An Giang) dăng hơn 1.000m dớn ở cánh đồng ấp Phú Hiệp (xã Phú Hữu). Tuy nhiên, do con nước lên nhanh bất ngờ, ngập lút đường đăng, cá không đi vào đú mà thoát ra ngoài nhiều khiến ông thất thu. Mỗi ngày ông đánh bắt được 30 ký cá linh nhưng vẫn không có lời.
  • Lũ về, mùa nước nổi, anh Phạm Văn Trí, xã Bình Long, huyện Châu Phú (An Giang) cho biết: “Dớn được đặt chủ yếu ở các cánh đồng Kênh 15 (xã Bình Phú). Mỗi ngày, gia đình tôi bắt vài chục ký cá, chủ yếu các loại cá linh, cá he, cá sặc, cá rô... nhưng nhiều nhất vẫn là cá linh. Hiện nay, giá cá linh bán cho bạn hàng với giá 40.000 đồng/kg, các loại cá đồng khác do còn nhỏ nên chúng tôi thả về thiên nhiên. Thu nhập mỗi ngày đặt dớn bắt cá đồng từ 300.000 - 400.000 đồng”.
  • Tại huyện An Phú (An Giang), buổi trưa dưới cái nắng gay gắt, những bè cá trên sông Bình Di rì rào tiếng cá điêu hồng, lóc bông, ba sa… tranh nhau ăn mồi, đớp bóng. Trên sông, tiếng bạn chài rộn rã đánh bắt cá linh theo nước lũ về...
  • Hồi nhỏ, mẹ tôi thường ngân nga mấy câu hò dân dã “Nước không chưn (chân) sao kêu nước đứng/ Con cò không nhát sao gọi cò ma/ Con cá không thờ sao gọi cá linh…” hay các câu ca dao “Muốn ăn bông súng cá linh (mắm kho)/ Thì về Đồng Tháp ăn cho đã thèm”. Tuy nhiên vì sao loại cá này có tên “Linh” thì có rất nhiều giai thoại.