Bất lực trước Uzbekistan, tuyển Việt Nam sớm kết thúc cuộc phiêu lưu Asian Cup

Thứ sáu, ngày 15/11/2013 21:43 PM (GMT+7)
Trước đội khách Uzbekistan chơi không có gì nổi bật, tuyển bóng đá Việt Nam vẫn thúc thủ ngay trên sân Mỹ Đình tối 15.11 sau sai lầm “chết người” của thủ môn Tấn Trường…
Bình luận 0

Đội hình xuất phát

Việt Nam: Thủ môn Tấn Trường, hậu vệ Văn Hoàn, Phước Vĩnh, Văn Biển, Văn Nhiên; tiền vệ Thành Lương, Tấn Tài, Trọng Hoàng, Văn Bình, Quốc Anh; tiền đạo Quang Hải.

Uzbekistan: Thủ môn Suyunov, hậu vệ Ismailov, Khashimov, Musaev, Denisov; tiền vệ Haydarov, Djeparov, Ahmedov, Tursunov, tiền đạo Igor, Shodiev.

img
Thua Uzbekistan, tuyển Việt Nam (trái) đã sớm chấm dứt giấc mơ Asian Cup 2015. Ảnh: Minh Hoàng

Trước giờ bóng lăn, huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Văn Sỹ đã tuyên bố các học trò của mình sẽ cố gắng giữ sạch lưới, trước khi nghĩ tới việc tận dụng tối đa những cơ hội hiếm hoi để tạo nên bất ngờ trước Uzbekistan. Và thực tế, tuyển Việt Nam nhập cuộc với một đội hình rất thấp, chấp nhận “chịu đòn”.

Bên kia chiến tuyến, Uzbekistan chủ động chơi tấn công ngay từ đầu nhưng những pha lên bóng của họ tỏ ra rất đơn điệu, đặc biệt khi “nhạc trưởng” Djeparov không thể hiện được khả năng sáng tạo như kỳ vọng. Trong 45 phút đầu tiên, Uzbekistan chỉ tạo ra 1 cơ hội ngon ăn ngay đầu trận, nhưng trong tình huống đối mặt với thủ môn Tấn Trường ở góc hẹp, tiền đạo Igor (số 10) lại dứt điểm quá hiền và không thể lập công.

Đội khách chơi thiếu nét, tuyển Việt Nam còn thể hiện diện mạo nhợt nhạt, thiếu sức sống hơn nhiều. Không tìm thấy quyết tâm cần thiết trong những pha đi bóng của Quốc Anh, Thành Lương, Tấn Tài.

Trong một vài cơ hội phản công, bóng được tuyển Việt Nam triển khai quá chậm, để đối phương áp sát, cản phá dễ dàng. Những nỗ lực đi bóng đột phá của Trọng Hoàng cũng không tạo nên điều gì đặc biệt trước hàng thủ có thể hình, thể lực nhỉnh hơn hẳn của đối phương.

Trong một thế trận rất… buồn ngủ, đội trưởng Tấn Tài đã đặt dấu ấn với một tấm thẻ vàng sau pha va chạm không bóng với đội trưởng Djeparov của đối phương phút 25. Tới phút 40, thủ môn Tấn Trường vốn chơi khá tập trung kể từ đầu trận bất ngờ mắc lỗi “chết người”, bắt bóng bật ra từ đường chuyền về bằng đầu rất đơn giản của trung vệ Phước Vĩnh, “tặng quà” cho Shodiev (số 15) dễ dàng ghi bàn mở tỷ số cho Uzbekistan.

Tình huống bắt bóng hỏng của Tấn Trường khiến rất nhiều người ngỡ ngàng và liên tưởng tới những sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn này trong màu áo XMXT.Sài Gòn ở V.League. Xa hơn nữa, ở trận chung kết SEA Games 2009 trên đất Lào, Tấn Trường cũng là người mắc sai lầm giúp U23 Malaysia có bàn thắng duy nhất lên ngôi vô địch trong sự tiếc nuối của người hâm mộ Việt Nam.

Sau giờ nghỉ, HLV Nguyễn Văn Sỹ đưa tiền đạo Anh Đức vào thế chỗ tiền vệ Văn Bình bị chấn thương cuối hiệp 1 không thể tiếp tục thi đấu. Tuy nhiên, khi tuyển Việt Nam chưa kịp ổn định đội hình để tấn công tìm bàn gỡ thì Uzbekistan lại tiếp tục có bàn thắng gia tăng cách biệt. Phút 46, Denisov tạt bóng đẹp từ bên cánh trái vào vòng cấm cho Igor bật cao đánh đầu hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-0.

Sau đó ít phút, tuyển Việt Nam lại phải chịu thiệt thòi khi hậu vệ cánh Văn Nhiên bị chấn thương nặng ở vùng cổ sau một pha va chạm trong vòng cấm của đội nhà, phải lên xe cứu thương đi cấp cứu. Người được đưa vào sân thế chỗ Văn Nhiên là Xuân Thành.

Khoảng thời gian sau đó, các học trò HLV Nguyễn Văn Sỹ cố gắng đẩy cao đội hình nhưng khi tuyến giữa không thể hiện được gì nhiều, những pha lên bóng của tuyển Việt Nam thường rơi vào bế tắc. Việc đối thủ áp sát rất nhanh từ bên phần sân của tuyển Việt Nam khiến các cầu thủ chủ nhà thường lúng túng, thường hay chuyền hỏng. Nếu Uzbekistan chắt chiu hơn trong những cơ hội của mình, thì tỷ số đã sớm không dừng ở khoảng cách 2 bàn.

Phút 75, HLV Nguyễn Văn Sỹ đưa ra sự thay đổi người cuối cùng ở hàng tiền vệ với sự xuất hiện của Mai Tiến Thành thế chỗ Quốc Anh. Tuy nhiên, thế trận vẫn không có gì cải thiện. Phút 78, Igor lại có cơ hội dứt điểm ngay sát vòng cấm nhưng anh lại đưa bóng đi vọt xà ngang đáng tiếc. Điều gì phải đến cũng đã đến ở phút 89 khi Rashidov - cầu thủ vào thay người trong hiệp 2 của Uzbekistan ghi bàn ấn định chiến thắng đậm đà 3-0 cho đội khách.

Thua trận chung cuộc 0-3, tuyển Việt Nam (0 điểm/4 trận) đã chính thức bị loại khỏi Asian Cup sớm 2 vòng đấu. Hai trận đấu cuối cùng của tuyển Việt Nam tại vòng loại bảng E: làm khách của UAE (ngày 19.11), tiếp Hong Kong (ngày 5.3.2014) chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục.

Chính Minh (Chính Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem