Bầu Đức: Người mở đường hay kẻ mộng mơ của V.League?

Thứ ba, ngày 28/11/2023 11:10 AM (GMT+7)
Bầu Đức yêu bóng đá, chi cho bóng đá rất nhiều và bóng đá trả lại cho ông cũng không ít. Hai mươi năm làm bóng đá, bầu Đức có lúc được ví như kẻ mở đường khi đi đầu trong nhiều xu hướng, nhưng phần nào đó lại giống kẻ mộng mơ.
Bình luận 0

1. Thất bại trước CLB CAHN trên sân Hàng Đẫy chiều 25/11 đã khiến HAGL sớm dừng bước trước vòng 1/8 cúp Quốc gia 2023. Đội bóng của HLV Kiatisak Senamuang khởi đầu không tệ, dẫn trước đối thủ ngay từ phút 14 nhưng rồi sự non nớt của hàng phòng ngự đã khiến họ trả giá bằng kết quả thua chung cuộc 1-2.

Bầu Đức: Người mở đường hay kẻ mộng mơ của V.League? - Ảnh 1.

HAGL cần những thay đổi cụ thể để hiện thực hóa giấc mơ trở lại vinh quang cũ ảnh: Anh Tú

Đây là trận thua thứ 2 của HAGL trước CLB CAHN sau thất bại 0-3 ở V.League hôm 28/10, kết quả không ngoài dự đoán của giới chuyên môn dựa trên tương quan so sánh lực lượng đôi bên.  CLB CAHN đang sở hữu dàn sao bậc nhất ở V-League, trong khi HAGL chật vật vì “chảy máu” lực lượng mùa giải trước và đang phải dựa vào nhiều gương mặt trẻ.

Cúp Quốc gia không quá quan trọng, nhưng trận thua CLB CAHN là một tín hiệu xấu khác với đội bóng phố núi khi họ đang có khởi đầu khá chậm ở V-League. Sau 3 vòng đấu, đội bóng của HLV Kiatisak hiện đứng cuối bảng xếp hạng với vỏn vẹn 1 điểm. Đây là khởi đầu tệ nhất của HAGL tính từ thời điểm cựu danh thủ Thái Lan trở lại phố núi.

2. Sau 20 năm làm bóng đá, lần đầu tiên HAGL vừa qua đã phải đổi tên, gắn với nhà tài trợ là một ngân hàng. Đó có lẽ là bước đi không mấy CĐV HAGL hình dung được, khi cái tên đội bóng phố núi vốn đã trở nên quen thuộc, thân thương. “Đổi tên có thể gây bàn tán, nhưng không có tiền thì “chết” chắc”, BCH Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định cho HAGL một ngoại lệ, cũng từ góc độ chia sẻ khó khăn với đội bóng. Nói như TTK Dương Nghiệp Khôi, để cứu CLB, đặc biệt là CLB có danh tiếng, cần phải có ngoại lệ.

Nó phản ánh thực tế HAGL đang ở giai đoạn rất khó khăn, và quyết định đổi tên đội bóng là cần thiết. Trên thực tế trong hơn 10 năm qua, HAGL đã không còn duy trì được vị thế đội bóng lớn ở V.League, khi thường xuyên trầy trật trong cuộc đua trụ hạng. Cái khó bó cái khôn, bầu Đức vẫn yêu bóng đá nhưng kinh tế khó khăn buộc HAGL phải siết chặt hầu bao. Họ phải đôn lứa 1 Học viện của Công Phượng lên V-League sớm, chấp nhận nhìn các đối thủ bứt qua.

3. Hai mươi năm làm bóng đá, bầu Đức có lúc được ví như người tiên phong, xây học viện, đào tạo cầu thủ trẻ, sau khi từng rất ồn ào trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng “bom tấn”. Bóng đá hấp dẫn bởi chính những cá tính như bầu Đức, sôi nổi, đam mê và đặc biệt nhiệt huyết, giàu mơ mộng. Người hâm mộ thích ông Đức nhờ những phát ngôn thẳng tưng, cho dù không phải lúc nào cũng đúng. Bầu Đức có cái chất những người yêu thích bóng đá mê.

Nhưng có lẽ cũng bởi mơ mộng, các kế hoạch và mục tiêu của bầu Đức đôi khi tạo nên cảm giác có phần phi thực tiễn. Học viện HAGL-JMG gắn với Arsenal rốt cuộc như một giấc mộng dở dang, lứa Công Phượng chia tay đội bóng không giành một danh hiệu nào và hiện giờ, phía trước HAGL vẫn đối diện dấu hỏi lớn về tương lai.

Trong ngày công bố hợp tác với nhà tài trợ mới, ông Đức chia sẻ niềm hạnh phúc một ngày HAGL sẽ giành lại vinh quang. Nhìn vào lực lượng mùa giải năm nay của HAGL, đó có thể sẽ vẫn là một câu chuyện dài. Hai mươi năm qua, bóng đá Việt Nam có biết bao ông bầu, nhưng người được nhiều CĐV yêu mến nhất hẳn vẫn là bầu Đức. Nhưng từ giấc mơ đến hiện thực, bầu Đức có lẽ cần những con người và kế hoạch cụ thể, thay vì vẫn chìm trong những ngày tháng cũ.

Bóng đá Việt giờ đã có quá nhiều đổi thay.

V.P (baomoi.com)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem