Bẫy tình
-
“Và chuyện gì đến cũng đến, sáng hôm sau, anh thấy anh và cô ấy không mảnh vải trên người trong khách sạn”.
-
Cụ bà 80 tuổi tên Janina M vừa bị cảnh sát Ba Lan bắt giữ với cáo buộc đánh thuốc mê, cướp tài sản của hàng loạt bạn trai quen qua mạng.
-
Trả cho khách hơn 1 tỷ đồng và còn nợ khoảng 700 triệu đồng, Hương nhờ đám bạn xã hội đứng ra dàn xếp. Hậu quả là cuộc ẩu đả kinh hoành đã xảy ra, khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.
-
Thiếu tiền phục vụ nhu cầu ăn chơi, Dân bàn bạc với Long dùng "người tình" của mình "bẫy tình" cướp tài sản những kẻ "hám của lạ", bằng việc xông vào đánh ghen và dọa dẫm là cô "tình nhân bé nhỏ" mới 15 tuổi.
-
Mặc dù bị lực lượng công an truy nã gắt gao, thế nhưng đối tượng vẫn ung dung khoác trên mình bộ trang phục cảnh sát, giả làm đại úy an ninh để tiếp tục bẫy tình, lừa tiền của hàng loạt phụ nữ cả tin.
-
Thông qua sóng radio, Tân dùng tên giả làm quen, tán tỉnh các cô gái trẻ. Đến khi được những cô gái này tin tưởng giao tài sản, Tân liền lừa lấy rồi biến mất.
-
Mơ đến một cuộc sống ở thành phố Đà Lạt thơ mộng, chị Hồng chấp nhận lấy một người đàn ông đã xấp xỉ 70 tuổi làm chồng. Ai ngờ, mọi danh vọng và tài sản của ông chồng chỉ là giả dối.
-
Biết chồng trăng hoa, vợ tôi đã lập nick ảo và chủ động “đong đưa” để rồi tôi rơi vào bẫy.
-
Trước khi chia tay, Quỳnh cảm ơn tôi rối rít, em còn hẹn tôi để em thi xong mấy môn học rồi sẽ đưa tôi về thăm quê em, thăm bố mẹ em cho biết nhà biết cửa…
-
Gạ gẫm, cặp kè với các cô gái mới lớn, cung phụng rồi đưa những "người tình bé nhỏ" thành nô lệ, đó là "bí quyết hành nghề" của tên trùm ma túy Lê Ngọc Duy.