Bayern kiên cường, Real Madrid lại “ôm hận”

Thứ tư, ngày 18/04/2012 04:52 AM (GMT+7)
Dân Việt - Với tinh thần thi đấu kiên cường, Bayern Munich đã xuất sắc đánh bại đối thủ khó chơi là Real Madrid trong trận bán kết lượt đi Champions League 2011-2012 với tỷ số 2-1.
Bình luận 0

Ở trận đấu này, Thomas Muller phải ngồi dự bị để nhường chỗ cho David Alaba. Ý thức được sự nguy hiểm của đối thủ nên HLV Jupp Heynckes đã bố trí đội hình gồm 5 tiền vệ và chỉ cắm mình Mario Gomez trên hàng tiền đạo. Bên phía Real, Fabio Coentrao và Angel Di Maria thế chỗ Marcelo, Gonzalo Higuain.

img
 

Mặc dù phải thi đấu trên sân khách, song Real lại là đội nhập cuộc tốt hơn. Trong khi đó, Bayern chủ động chơi áp sát nhằm hạn chế khả năng phối hợp của đối thủ. Đang chơi ép sân, Los Blancos bất ngờ phải đón nhận bàn thua ở phút 17. Sau quả đá phạt góc của Toni Kroos, Sergio Ramos phá bóng thiếu dứt khoát và Franck Ribery đã băng vào tung ra cú đá uy lực hạ gục Iker Casillas.

Bị dẫn bàn trước, Real buộc phải đẩy cao đội hình để tấn công. Phút 21, đội bóng đến từ Tây Ban Nha được hưởng quả đá phạt ở cự ly khoảng hơn 25m chếch sang cánh trái. Tuy nhiên, cú đá của Cristiano Ronaldo lại đi vọt xà ngang.

Không chỉ phòng ngự chắc chắn, đội chủ sân Allianz Arena còn thường xuyên tổ chức được những pha phản công sắc nét. Phút 28, Ribery chuyền bóng cho Bastian Schweinsteiger khống chế bóng một nhịp rồi tung ra cú sút xa đi chệch cột dọc.

Quãng thời gian tiếp theo, Real vẫn tiếp tục làm chủ thế trận nhưng hàng công của họ lại tỏ ra bế tắc trước lối chơi phòng ngự kín kẽ của Bayern. Phút 32, “Kền kền trắng” được hưởng quả đá phạt ở cự ly khoảng 30m, song cú đá của Ronaldo lại đi trúng hàng rào rồi tới thẳng vị trí của thủ thành Manuel Neuer.

Ít phút sau, Xabi Alonso thực hiện pha treo bóng từ quả đá phạt cho Karim Benzema dứt điểm bằng đầu buộc Manuel Neuer phải đấm bóng ra.

Những phút cuối hiệp thi đấu thứ nhất, “Hùm xám” đã vùng lên mạnh mẽ và ép sân Real. Phút 40, Kroos chuyền bóng cho Mario Gomez băng lên tung ra cú đá chân trái ở góc hẹp buộc Iker Casillas phải trổ tài cứu thua.

img
 

Sau giờ giải lao, Real đã chủ động tăng tốc nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 49, Ronaldo thực hiện đường chuyền cho Benzema băng lên tung ra pha dứt điểm nhưng Jerome Boateng đã kịp áp sát rất nhanh khiến tiền đạo người Pháp không thể sút bóng thành công. Ngay sau đó, Robben có pha đi bóng và tung ra cú sút đi vọt xà ngang.

Phút 53, Benzema thực hiện pha xâm nhập vòng cấm rất dũng mãnh rồi thực hiện đường căng ngang cho Ronaldo đệm bóng vào trong cho Mesut Olzil dễ dàng hạ gục Manuel Neuer ở cự ly khoảng 2m, quân bình tỷ số cho Real.

Tới thời điểm này, Bayern lại là đội gặp bất lợi khi họ để đối thủ ghi bàn trên sân khách. Và HLV Jupp Heynckes đã buộc phải tung Muller vào sân thay Schweinsteiger. Sự điều chỉnh này đã giúp cho lối chơi tấn công của đội bóng vùng Bavaria trở nên khởi sắc hơn. Phút 70, Kroos thực hiện quả đá phạt rất khó chịu vào trong vòng cấm và Sergio Ramos lại tiếp tục mắc lối khi phá bóng đến thẳng vị trí của Masrio Gomez. Tiếc là cú đá của tiền đạo người Đức lại đi thiếu chính xác.

Sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng Bayern cũng có được bàn ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 90. Nhận đường căng ngang vừa tầm của đội trưởng Phillip Lahm, Mario Gomez băng vào dứt điểm cận thành không cho Casillas một cơ hội để cản phá. Ở tình huống này, Alvaro Arbeloa đã mắc sai lầm khi không theo kèm được Gomez.

Như vậy, sau 10 lần hành quân tới sân Allianz Arena trong khuôn khổ các cúp châu Âu, Real vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng (thua 9, hòa 1).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem