Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Vụ việc xảy ra ngày 20-12, tại một gia đình ở bang Texas, Mỹ, có nuôi tới 9 con chó. Đáng chú ý, cô bé Janet Vaughan xấu số là con độc nhất trong nhà.
Thủ phạm được cho là một con chó giống Rottweiler. |
Bố của Janet tin rằng con gái mình bị một con chó giống Rottweiler cắn chết. Nó thường được giữ phía ngoài nhưng đã lẻn vào nhà qua cửa sau. Tuy nhiên, chính quyền vẫn chưa chắc chắn với kết luận này.
“Vì trong nhà nuôi rất nhiều chó, nên chúng tôi không biết chính xác con vật nào là thủ phạm đã hành hạ cô bé”, một quan chức ở quận Harris County cho hay. Người này nói thêm: “Đó là một lý do trung tâm kiểm soát động vật bắt giữ tất cả con vật”.
Cảnh sát quận Harris County nói rằng sự việc dẫn đến cái chết của cô bé chỉ là một tai nạn khủng khiếp và gia đình là người quyết định số phận của những con chó, gồm 4 con Rottweiler và 5 con chó khác.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.