Bé trai 7 tháng tuổi bất ngờ tử vong sau khi gửi nhà bảo mẫu ở Hà Nội

Gia Khiêm Thứ tư, ngày 18/01/2023 14:20 PM (GMT+7)
Trước sự ra đi bất thường của con trai 7 tháng tuổi sau khi gửi nhà nữ bảo mẫu, chị Nguyễn Bích Hằng (trú tại khu đô thị ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội) đã làm đơn, yêu cầu lực lượng chức năng vào cuộc điều tra nguyên nhân.
Bình luận 0

Ngày 18/1, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc bé trai 7 tháng tuổi bất ngờ tử vong.

Trước đó không lâu, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về bé trai 7 tháng tuổi tử vong bất thường sau một đêm gia đình thuê bảo mẫu chăm sóc.

Bé trai 7 tháng tuổi bất ngờ tử vong sau khi gửi nhà bảo mẫu ở Hà Nội - Ảnh 1.

Gia đình đau xót lo hậu sự cho cháu bé. Ảnh: GĐCC

Trao đổi với PV Dân Việt, chị Nguyễn Bích Hằng (trú tại khu đô thị ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội, mẹ của nạn nhân) chia sẻ, tối 9/1, chị giao con trai cho bảo mẫu C.U.V chăm sóc. Lúc này, bé trai hoàn toàn khỏe mạnh, không có dấu hiệu bất thường. Đến 8 giờ sáng hôm sau, bảo mẫu bất ngờ gọi điện thông báo bé trai bị sặc sữa và đưa cháu bé đi cấp cứu. Sau đó, bé trai không qua khỏi. 

"Khoảng 22h tối ngày 9/1, tôi nhắn tin hỏi thăm về việc con ăn ngủ thế nào. V. bảo tôi yên tâm, có vấn đề sẽ gọi tôi ngay. Nhà có bác giúp việc nên không cần lo. 7 giờ sáng ngày 10/1, tôi nhắn tin hỏi con từ đêm đến giờ thế nào, V. bảo 4h sáng con dậy nửa tỉnh nửa ngủ. Xong vừa đi ngủ lại rổi. 

Bé trai 7 tháng tuổi bất ngờ tử vong sau khi gửi nhà bảo mẫu ở Hà Nội - Ảnh 2.

Hình ảnh bé trai trước khi qua đời. Ảnh: GĐCC

Tôi thắc mắc con không ăn à thì cô ấy nói con ăn hết bình sữa tôi mang lên cho con lúc 1 giờ sáng và vừa ăn xong 1 bình khác mới ngủ… Sau đó, 8h, V. gọi tôi và khóc rất lớn nói con tôi bị sặc sữa và tím tái rồi. Tôi bảo V. bế con ra khỏi nhà và xuống sảnh, đồng thời gọi điện thoại cho những người khác trợ giúp. Khi tôi về là 8h38, con tôi đã nằm trên xe cấp cứu trong tình trạng đã mất, 2 tai tím lịm, mặt vàng chân tay nắm chặt, co cứng, người lạnh toát", chị Hằng đau xót kể lại.

Quá uất ức trước sự ra đi đột ngột của con trai, chị Hằng làm đơn, yêu cầu lực lượng chức năng vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn luật sư TP.Hà Nội), người bảo vệ quyền lợi pháp lý cho gia đình nạn nhân, cho biết hôm qua, 17/1, ông vừa cùng gia đình của bé trai làm việc với Công an huyện Gia Lâm.

"Hôm nay, lực lượng pháp y sẽ vào cuộc để điều tra nguyên nhân tử vong của cháu bé", luật sư Thơm nói.

Liên quan đến vụ việc này, chỉ huy Công an H.Gia Lâm cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin vụ việc và đang tổ chức xác minh điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Trước sự việc này, PV Dân Việt đã nhiều lần liên hệ với nữ bảo mẫu C.U.V. nhưng đều không liên lạc được.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem