“Cháu vẫn chưa có tên, chúng tôi gọi cháu là Minh Thiện với hy vọng cháu sẽ trở thành người thông minh và thiện lành. Một tháng qua, chúng tôi đã coi cháu như con, chăm sóc, bé ẵm cháu nhưng vẫn không thôi hy vọng bố mẹ cháu sẽ quay về tìm con”, bác sĩ Trần Thanh Bình, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông xúc động chia sẻ.
Một bé trai sơ sinh khoảng 10 ngày tuổi được phát hiện bị bỏ rơi tại cổng nhà một người dân ở xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, kèm lá thư nhắn gửi: “… cháu còn là học sinh PTTH, hoàn cảnh gia đình cháu không thể nuôi được con”.
Tối 9/10, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam (đóng tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cho biết, vừa tiếp nhận và hồi phục sức khỏe cho một bé trai sơ sinh khoảng 1 tuần tuổi bị bỏ rơi.
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi được quấn bởi một chiếc khăn màu xanh. Đáng chú ý, bên cạnh bé trai này còn có mảnh giấy ghi “Con anh đó anh Hưng” kèm một túi đồ.