Làm công an, bác sĩ, giáo viên, tiếp viên hàng không... đó là ước mơ của những bệnh nhi đang điều trị ung thư tại viện K. Tuy nhiên, những điều ước ấy chưa biết khi nào thành hiện thực, bởi tử thần luôn “rình rập” các em.
Tóc của những em nhỏ đang điều trị ung thư tại Khoa Nhi - Bệnh viện K rụng dần do những đợt điều trị hóa chất. Căn bệnh quái ác khiến các em suy nhược hoặc mất đi một phần cơ thể. Tuy nhiên, niềm vui, sự lạc quan chưa bao giờ tắt trên khuôn mặt các em.
Sáng 22.11, hàng ngàn người đổ về khu vực cầu Ánh Sao, đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP.HCM) để tham gia chương trình ngày hội Hoa hướng dương “Vì bệnh nhi ung thư” năm 2015.
Sinh con khỏe mạnh nhưng được vài ngày tuổi trẻ bất ngờ tử vong hoặc phải “gắn chặt” với máy móc trong bệnh viện. Đó là nỗi đau của nhiều bậc cha mẹ có con mắc bệnh hiếm gặp.
Các chuyên gia y tế dự phòng cảnh báo, trước đây ho gà chỉ tập trung vào mùa Đông Xuân, nhưng năm nay xuất hiện sớm hơn. Hầu hết trẻ mắc ho gà đều chưa tiêm vắc-xin.
Hàng năm, Bệnh viện Nhi T.Ư thường phải điều trị cho một lượng lớn bệnh nhi mắc 2 bệnh khá… trái khoáy với nhau- các bệnh về xương liên quan tới thiếu và thừa vitamin D.
Ngày 15-5, nhận được tin từ BV tỉnh Bình Phước tiếp nhận nữ bệnh nhi LTNY (3 tuổi) bị dao tự chế dùng để tách hạt điều găm vào đầu, lãnh đạo BV Nhi đồng 2 đã Hội chẩn từ xa với BV tỉnh Bình Phước nhằm sơ cứu cháu bé và chuyển ngay xuống BV Nhi đồng 2 cứu sống cùng ngày.