Bệnh tan máu
-
Bệnh viện Trung ương Huế kịp thời cứu cháu bé sơ sinh mắc căn bệnh nguy hiểm bằng kỹ thuật thay máu.
-
Nghe đồn lá lộc mại chữa được táo bón, người bệnh đã hái lá về đun nước uống, chỉ sau 2 ngày đã bị ngộ độc nghiêm trọng.
-
Tuy mang trong mình căn bệnh tan máu bẩm sinh nhưng anh Tòng Văn Tân, người dân tộc Thái, Bí thư Chi đoàn bản Cang, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã (Sơn La) đã vượt lên số phận, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.
-
Những người mắc bệnh này phải sống bằng những giọt máu hồng của người khác, ám ảnh lớn nhất của họ là thiếu máu.
-
Mẹ bỏ đi khi biết Anh Tú mắc phải “bệnh nhà giàu” – bệnh tan máu bẩm sinh. Để duy trì sự sống, hơn 7 năm qua, Tú thường xuyên phải theo bà đến bệnh viện để truyền máu và thải sắt.