Bệnh thích thành tích

Thứ tư, ngày 27/10/2010 05:39 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thành tích - nếu cứ cố gắng bằng chính năng lực của mình thì không có gì xấu, còn đáng hoan nghênh. Nhưng nếu tìm cách đoạt thành tích bằng mọi giá, thậm chí bằng thủ đoạn lại là chuyện khác.
Bình luận 0

Giải bóng đá trẻ đang diễn ra tại TP.HCM, có hai đội tuyển trẻ VN tham gia, một đội U19, một đội U21 được coi là lứa kế cận gần nhất của những cầu thủ ở tuyển Olympic, tuyển quốc gia. Thế nhưng nhìn các cầu thủ thi đấu, lại thấy lo nhiều hơn buồn.

Trận ra quân của đội U19 VN, bàn đá phản lưới nhà của hậu vệ Thế Sơn đã bị cho là "có mùi"- nói thẳng ra là "nhìn thấy bán độ". Với con mắt chuyên môn, HLV Quang Hà rút cầu thủ này ra không phải vì "sợ bán độ tiếp" mà lo cho tâm lý học trò của mình dẫn đến không hoàn thành nhiệm vụ.

Tai nạn thì có thể cho qua, nhưng cách thi đấu băm bổ rất bạo lực của U19 VN lại rất đáng lên án. Một cựu trọng tài nhận xét: "Nếu thẳng tay, có ít nhất… 5 cầu thủ VN xứng đáng bị đuổi khỏi sân". Rõ ràng, chỉ vì muốn thắng mà các cầu thủ tha hồ đá láo, đá cho đối phương sợ. Nhưng vấn đề cũng ở chỗ người lớn, không biết có "quà cáp” gì cho ông trọng tài để nương tay chủ nhà hay không?

Cách đây không lâu, ở Eximbank Cup, đội Olympic VN cũng đã bị tới 2 thẻ đỏ trong 3 trận đấu, cho dù trọng tài vẫn ưu ái rất nhiều. Nhưng sự thiếu nhắc nhở, hoặc ánh hào quang của chiếc Cup vô địch làm cho các chú, các bác lóa mắt nên dễ dàng bỏ qua.

Cái gọi là bệnh thành tích ở bóng đá VN rất nặng. Các CLB không muốn đầu tư đào tạo trẻ, chỉ thích tung tiền tỷ mua cầu thủ để đạt mục tiêu cho nhanh. Nếu ở Cup Sonha 2010 tới, bóng đá VN lại đặt nặng thành tích thì quá lãng phí cho một giải đấu mà ưu tiên vẫn là cọ xát để hướng tới AFF Cup 2010.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem