BHYT

  • Đối với người Việt Nam tham gia bảo hiểm y tế sẽ được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả; người không tham gia Bảo hiểm y tế sẽ được ngân sách nhà nước chi trả.
  • Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong năm 2019, Bộ Y tế đã hoàn thành và vượt 2 chỉ tiêu được Quốc hội, Chính phủ giao về số giường bệnh/vạn dân và tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế.
  • Để giải quyết tình hình thiếu thuốc điều trị ung thư Glivec, BHXH Việt Nam đã có văn bản gửi Bộ Y tế, thống nhất gia hạn thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc cho bệnh nhân trong 2 tháng kế tiếp (tháng 1 và 2/2020).
  • Hiện đã có 90% số bệnh nhân mắc HIV có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT). Hơn nữa, Quỹ BHYT hiện đã chi trả điều trị thuốc ARV cho hơn 48.000 bệnh nhân HIV, giúp họ đảm bảo sức khỏe và chất lượng cuộc sống.
  • Báo Dân Việt đã trao 20 suất quà là thẻ BHYT cho học sinh thuộc diện khó khăn của hai trường THCS Lý Thường Kiệt và Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (Quảng Nam).
  • Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, đã có nhiều trường hợp học sinh, sinh viên được Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả tiền khám chữa bệnh lên đến hàng tỷ đồng, cao nhất lên đến hơn 1,8 tỷ đồng.
  • Bắt đầu từ hôm nay (1/7), lương cơ sở tăng từ 1,39 triệu lên 1,49 triệu đồng, nên mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cũng tăng ít nhất 21.600 đồng/năm. Cùng với việc tăng viện phí, tăng phí đóng BHYT khiến người nghèo càng thêm lo.
  • Bảo hiểm y tế (BHYT) đem lại lợi ích cho nhiều người dân, tuy nhiên quyền lợi được hưởng lại hạn chế, dẫn đến tiền túi người dân phải bỏ ra khá lớn. Đó là nguyên nhân Bộ Y tế đang kiến nghị cho các doanh nghiệp làm bảo hiểm thương mại vào tham gia các gói BHYT.
  • Cứ nghĩ tuổi trẻ, cơ thể khỏe mạnh, anh Lưu Quang Huy (22 tuổi, trú tại TP.Lạng Sơn) đã tiếc hơn 700.000 đồng mua bảo hiểm y tế (BHYT). Nào ngờ, chỉ một lần bị tai nạn giao thông, anh Huy đã phải chi trả hơn 20 triệu đồng - số tiền đủ mua thẻ BHYT trong hơn 20 năm.
  • Mấy ngày nay, nhận được thông tin hơn 80% cổ phần thuộc sở hữu nhà nước đã được bán đấu giá thành công, hàng trăm lao động tại Công ty CP Lisemco Hải Phòng (quận Hồng Bàng – TP. Hải Phòng) như ngồi trên đống lửa, nháo nhác, đứng ngồi không yên. Họ lo lắng sẽ bị mất trắng số tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội mà doanh nghiệp này nợ người lao động từ nhiều năm qua.