-
Sau 7 năm bị truy tố oan về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nữ kế toán ở Đồng Nai được Viện kiểm sát xin lỗi công khai.
-
Sau bốn tháng nhận quyết định đình chỉ điều tra, 3 thanh niên ở Sóc Trăng đến TP.HCM làm thuê đã được cơ quan tố tụng huyện Bình Chánh (TP.HCM) xin lỗi công khai tại nơi cư trú.
-
VKSND huyện Bình Chánh, TP.HCM đình chỉ, xác định họ bị oan.
-
Hơn một năm bị tạm giam, thanh niên cuối cùng trong vụ 3 người "bị bắt khi hóng mát" ở Bình Chánh (TP.HCM) đã được tại ngoại. Ong Văn Sệt đang chuẩn bị thủ tục kêu oan.
-
Đang sống yên lành, anh nông dân vô tội bị công an ập vào nhà trấn áp, còng tay đưa đi vì cho rằng “có lệnh truy nã”. Sau bốn ngày, biết bắt nhầm, cơ quan chức năng vội vã trả tự do, nhưng những trận đòn khiến anh Long trở nên điên loạn tâm thần từ 15 năm qua.
-
Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản báo cáo Thường trực HĐND tỉnh này về vụ truy tố oan anh Mai Văn Hà. Anh Hà đã gửi đơn đòi bồi thường vì bị bắt oan tổng cộng hơn 1 tỷ đồng.
-
Sáng 7.10, Công an thành phố Cần Thơ làm việc với ông Đinh Trung Tấn ở xã Liêu Tú (Trần Đề, Sóc Trăng) về vụ bị bắt oan 37 năm trước, khi ông Tấn là thượng úy công an. Hồi đó, bị bắt oan với ông Tấn còn có 2 sĩ quan công an khác.
-
Cảnh sát mời chị Diễm đi làm rõ cái chết của lái xe ôm nhưng nhà chức trách lại cho là cô gái đầu thú. Sau những lời khai trái sự thật của nghi can, nhiều thanh niên vướng lao lý.
-
Bị tình nghi mưu sát đồng đội, ông Tấn phải ở nhà giam sáu tháng. Sau 37 năm bị bắt oan, người đàn ông 76 tuổi muốn được nhà chức trách bồi thường và xin lỗi.