Do bộ đôi trung vệ chủ chốt Giorgio Chiellini và Andrea Barzagli không thể ra sân thi đấu nên HLV Antonio Conte buộc phải xếp Martin Caceres đá cặp cùng Leonardo Bonucci. Hai hành lang cánh vẫn là Stephan Lichtsteiner (phải) và Paolo De Ceglie (trái). Trên hàng công, Simone Pepe sát cánh cùng Mirko Vucinic và Marco Borriello.
Với quyết tâm giành trọn 3 điểm để san bằng cách biệt với AC Milan, Juve đã chủ động tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Luca Banti. Phút thứ 3, Borriello có pha dứt điểm chân trái đưa bóng tìm trúng vị trí của thủ thành Jean-Francios Gillet.
Mặc dù cầm bóng và tổ chức tấn công nhiều hơn, song Juve lại tỏ ra bế tắc trước hàng phòng ngự với số đông và thi đấu rất kín kẽ của Bologna. Phút 17, Gaston Ramirez kiến tạo cơ hội thuận lợi cho lão tướng Marco Di Vaio thoát xuống phá bẫy việt vị trước khi dứt điểm lạnh lùng hạ gục Gianluigi Buffon trong tư thế đối mặt.
Trong suốt thời gian còn lại của hiệp thi đấu thứ nhất, Bianconeri vẫn tiếp tục đá như “gà mắc tóc” và không tạo ra được bất cứ cơ hội ăn bàn nào về phía khung thành của Jean-Francios Gillet.
Sang hiệp hai, Bologna bất ngờ tăng tốc khiến hàng thủ Juve gặp rất nhiều khó khăn trong việc chống đỡ. Phút 48, Ramirez tung ra cú sút đưa bóng đi chệch cột dọc. Ít phút sau, Di Vaio lại tiếp tục thử vận may bằng pha dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm, song bóng vẫn đi không trúng đích.
Đang tấn công bế tắc, “Lão bà” bất ngờ có được bàn gỡ ở phút 58 sau khoảnh khắc lóe sáng của bộ đôi Andrea Pirlo và Mirko Vucinic. Nhận đường chuyền của Pirlo, Vucinic có cơ hội đối mặt với Jean-Francios Gillet và tiền đạo người Montenegro đã không mắc một sai lầm nào trong pha dứt điểm cuối cùng.
Có được bàn gỡ giúp Juve trút bỏ được gánh nặng tâm lý và thi đấu hay hơn. Phút 63, Pepe có pha tạt cánh đúng tầm cho Lichtsteiner bật cao đánh đầu buộc thủ môn Gillet phải đẩy bóng ra và Claudio Marchisio băng vào đá bồi, nhưng vẫn không thắng được người gác đền bên phía đội chủ nhà.
Những phút cuối trận đấu, đội bóng áo sọc Trắng-Đen đã liên tục gia tăng sức ép về phía khung thành của Bologna, song các chân sút của họ vẫn không thể đưa được bóng vào lưới Jean-Francios Gillet dù chỉ một lần. Không những vậy, HLV Antonio Conte và trung vệ Bonucci còn bị truất quyền chỉ đạo và thi đấu.
Hữu Tuấn
Vui lòng nhập nội dung bình luận.