Bị bút chì đâm xuyên đầu, may mắn thoát chết

Thứ hai, ngày 28/01/2013 15:29 PM (GMT+7)
Bé Olivia Smith, 19 tháng tuổi, ở thành phố Boston, bang Massachusetts (Mỹ) đã thoát chết một cách thần kỳ sau khi bị ngã và bị một chiếc bút chì đâm xuyên qua mắt đi thẳng vào đầu.
Bình luận 0

Nửa tháng trước, trong lúc đang tập vẽ bé Olivia đã không may bị ngã và bị chiếc bút chì dài 13cm đâm qua mắt xuyên thẳng vào não. Hôm 23/1, bé Olivia đã bình phục và có thể trở về nhà. Điều kỳ diệu là thị lực và trí não của bé không bị ảnh hưởng gì sau vụ tai nạn.

Bé
Bé Olivia Smith

Khi sự việc xảy ra, bé Olivia được mẹ là chị Susie (30 tuổi) đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Hơn 50 bác sĩ và chuyên viên được huy động để tiến hành cấp cứu cho bé. Đội ngũ y bác sĩ đã tiến hành chụp X-Quang để phân tích tìm cáchxử lý.

Chiếc bút chì dài 13cm đâm xuyên qua mắt đi thẳng vào não
Chiếc bút chì dài 13cm đâm xuyên qua mắt đi thẳng vào não

Hình ảnh chụp X-quang cho thấy chiếc bút chì xuyên từ mắt phải đi vào não theo một đường chéo đến gần tai trái của bé. Các bác sĩ quyết định lấy chiếc bút chì ra khỏi đầu bé mà không cần phẫu thuật, do thân bút thẳng và nhẵn nên có thể tiến hành tiểu phẫu để lấy ra.

Trải qua 8 ngày nguy kịch và một tuần lễ điều trị,bé Olivia đã phục hồi và được bệnh viện làm thủ tục cho xuất viện. Các bác sĩ tin rằng bé Olivia chỉ cần được nghỉ ngơi điều trị một thời gian ngắn nữa sẽ hoàn toàn trở lại bình thường.

Theo Dân Trí
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem