Bị chồng mắng là "ham hố" khi đòi hỏi chuyện ấy

Thứ tư, ngày 27/02/2019 12:06 PM (GMT+7)
Anh cho rằng tôi là kiểu đàn bà ham hố, tham lam, bảo tôi hãy ly dị, còn anh không có kiểu làm nọ kia để tôi hạnh phúc.
Bình luận 0

Tôi 27 tuổi, chồng 28 tuổi, kết hôn gần 5 năm, quá trình chung sống nhiều xung đột bất đồng nhưng vợ chồng cố gắng nhường nhịn nên tạm gọi là yên ấm, chỉ có chuyện chăn gối là không tìm được tiếng nói chung. Hồi còn yêu, anh cũng ham muốn, đòi hỏi người yêu như các cặp tình nhân khác.

img

Hình minh họa

Cưới nhau rồi anh đi làm xa chỉ về cuối tuần, chúng tôi cũng sinh hoạt khá đều đặn, mỗi tuần một lần. 5 tháng sau khi cưới, tôi mang thai, tần suất ít dần, hai tuần đến một tháng mới gần gũi. Đến khi tôi bầu 6 tháng thì thôi hẳn, anh không chủ động nữa. Tôi thời điểm đó cũng ngại ngùng nên không đòi hỏi. Cho đến khi bé nhà tôi được 6 tháng, chuyện chăn gối mới trở lại nhưng tần suất cũng rất hiếm hoi, vài tháng một lần, giờ con tôi đã 3 tuổi rưỡi rồi.

Chồng tôi là người gia trưởng, dễ cáu gắt, nổi nóng với vợ nhưng cũng quan tâm, thi thoảng đưa tôi đi chơi hay xem phim. Ngoài ra, cảm quan tôi không nghĩ anh có mối quan hệ khác. Tôi luôn thấy hôn nhân của mình không trọn vẹn vì thiếu vắng sự hòa hợp trong chuyện tình dục. Tôi cũng có nhu cầu như bao người phụ nữ khác, vì thế quyết định nói ra để mong chồng mình thay đổi. Cách đây 6 tháng, tôi nói thẳng những suy nghĩ của mình và mong anh thay đổi. Anh đồng ý sẽ để tâm hơn với tần suất 10 ngày/ 2 lần, có điều tình hình sau đó không như anh hứa.

2 tháng trước, tôi hẹn anh cà phê và chia sẻ lại suy nghĩ đó. Anh không vui, nói cái đó thuộc về cảm xúc nhưng anh sẽ suy nghĩ lại. Câu chuyện chăn gối sau đó cũng không có gì thay đổi. Hôm qua, lần thứ 3 tôi nhắc lại, nhắn tin nhắc nhở, góp ý nhẹ nhàng, nói rằng vợ chồng phải có chuyện chăn gối, anh nên chủ động. Thế mà anh có thái độ gay gắt, chửi mắng tôi, cho rằng tôi là kiểu đàn bà ham hố, tham lam, bảo tôi hãy ly dị, còn anh không có kiểu phải làm thế này thế khác để tôi hạnh phúc, mọi cái tùy thuộc vào cảm xúc của anh. Đập đi thì dễ chứ vun đắp lại khó, tôi không muốn đập đi, chỉ muốn xây dựng và hàn gắn gia đình để hạnh phúc hơn. Tôi rất buồn, xin mọi người cho tôi lời khuyên.

Duyên (Vnexpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem