Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Emma Jones, 30 tuổi đã bị đâm chết sau khi phàn nàn về việc nhà đối diện bật nhạc to vào khoảng 2 giờ sáng. Trong khi hai bên đang tranh cãi nhau căng thẳng, thì Emma Jones bất ngờ bị đâm và ngã gục xuống sàn nhà, xe cấp cứu đã được gọi đến căn hộ nhưng do mất máu quá nhiều, Emma Jones đã tử vong ngay tại chỗ.
Cư dân tại ngôi làng North Wales, Penygroes, Anh cho biết nạn nhân là cô Emma Jones, hiện có một người con trai 5 tuổi tên là Llyr, sống với ông bà gần đó. Được biết, Emma Jones đã nhiều lần yêu cầu nhà đối diện bật nhỏ nhạc để cậu bé có thể tập trung học.
Emma Jones |
Một người dân cho biết: “Emma Jones bị đâm chết chỉ vì lý do là yêu cầu ai đó vặn nhỏ nhạc xuống tại bữa tiệc của gia đình thật sự là khủng khiếp. Người ta nên xin lỗi và làm theo yêu cầu của Emma Jones, vì lúc đó đã 2 giờ sáng. Cô ấy đã thực sự làm điều đúng đắn khi mọi người đều bị làm phiền. Cả khu phố đều cho cái chết của cô là cú sốc vô cùng lớn”.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.