Bị kịch của cô gái muốn kết hôn với kẻ ngoại tình

Thứ tư, ngày 23/05/2018 20:38 PM (GMT+7)
Trong phòng trọ của người đàn bà bí ẩn, cảnh sát Trung Quốc phát hiện thi thể phụ nữ dưới gầm giường, chặn chăn ở bên ngoài.
Bình luận 0

Ông Trương là chủ khu nhà trọ với 50 phòng ở thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Khách thuê đa số là người độc thân và một vài cặp vợ chồng mới cưới. Cuối tháng 2.2015, nhiều khách bắt đầu thấy mùi hôi thối và ngày càng nồng nặc ở quanh khu trọ.

Do trước đó vừa đặt thuốc diệt chuột ở các tầng nên ông Trương nghĩ có chuột chết trong xó xỉnh nào đó. Nhưng ông tìm khắp các ngóc ngách đều không thấy. Đoán mùi thối từ trong phòng trọ truyền ra. Ông Trương gọi điện thoại cho từng khách thuê không có mặt tại nhà trọ, tổng cộng gần 20 người, tuy nhiên đến số di động của khách thuê phòng 307 thì điện thoại tắt máy. Ông Trương gọi lại hàng chục cuộc nhưng vẫn không liên lạc được.

Có dự cảm chẳng lành, ông gọi thợ khóa vào mở cửa phòng 307. Đây là phòng đơn 20m2 chỉ kê được một chiếc giường, thoạt nhìn cũng không có gì khác thường, chỉ có mùi khó chịu thì đậm đặc.

Sau khi quan sát kỹ hơn, ông Trương phát hiện có chiếc chăn bị nhét xuống gầm giường, hơn nữa còn rất chặt, chắc chắn có người cố ý nhét vào chứ không phải bị rơi xuống đất.

img

Cảnh sát và pháp y khám nghiệm hiện trường.

Cảnh sát và pháp y khi đến hiện trường đã xác định đây mùi xác chết, hơn nữa đã phân hủy cao độ. Quả nhiên, phía sau chiếc chăn dưới gầm giường là một thi thể phụ nữ khoảng 25 tuổi, chết chừng 10 ngày trước. Cảnh sát cho biết dù phía sau đầu có nhiều vết thương do vật cứng gây ra, nhưng nguyên nhân tử vong lại là ngạt thở do tác động vật lý từ bên ngoài  - bị bóp cổ.

Trên chăn, đệm, bàn trang điểm, cánh tủ, tường nhà đều có rất nhiều vết máu nhỏ. Dưới đất có mảnh vỡ của một chai bia, trên bàn trang điểm có một chiếc gạt tàn, bên trên có vết máu. Trong nhà vệ sinh có một chiếc gầu hót rác, trong đó có nhiều mảnh chai bia khác và một số đầu lọc thuốc lá, có vẻ hung thủ đã dọn dẹp sơ qua hiện trường. Gạt tàn và chai bia phù hợp với các vết thương sau đầu nạn nhân.

Theo phân tích của pháp y, nạn nhân bị hung thủ dùng chai bia đập vào đầu từ phía sau. Chai bia bị vỡ, hung thủ tiếp tục dùng gạt tàn...

Nhà chức trách cho rằng gạt tàn hay chai bia đều là vật phẩm sinh hoạt bình thường, cho thấy hung thủ không có chuẩn bị từ trước, tuy nhiên thủ đoạn lại tàn nhẫn.

Kết luận sơ bộ của cảnh sát cho thấy đây vụ giết người vì kích động. Cửa sổ và cửa chính đều không có dấu vết bị phá hoại, trong phòng cũng không có dấu vết bị lục lọi. Nạn nhân và hung thủ có thể là người quen. Một trong hai người này có chìa khóa vào phòng, vậy khách thuê phòng này là nạn nhân hay là hung thủ?

Theo ông Trương, khách thuê phòng 307 là cô Chung Hồng, 25 tuổi, nhưng không thường xuyên ở đây mà chỉ thỉnh thoảng mới đưa con trai tới. Ông Trương mới chỉ gặp Hồng vài lần vì cô nộp trước tiền thuê phòng cả năm. Hàng xóm cũng ít khi gặp, vì vậy không ai biết người chết có phải là cô này hay không.

Tiếp tục tìm kiếm tại hiện trường, cảnh sát thấy sọt rác trong nhà vệ sinh có khá nhiều rác sinh hoạt, trong đó có cục giấy vo tròn. Đây là một tờ kết quả siêu âm ngày 1.2. Bệnh nhân là Lý Manh, 23 tuổi, đã có thai được hơn một tháng. Vậy người chết là Lý Manh hay là Chung Hồng? Manh và Hồng có quan hệ như thế nào?

Từ thông tin trên tờ kết quả siêu âm, cảnh sát tìm được chị gái của Lý Manh. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy Lý Manh chính là nạn nhân của vụ án. Lý Manh có quan hệ xã hội đơn giản, không có mâu thuẫn với ai. Chị gái của Manh cho biết Manh đã có bạn trai được hơn một năm. Bạn trai của Manh tên người đàn ông giàu có tên là Lữ Lương. Kết quả điều tra tiếp theo cho thấy Lương chính là chồng của Chung Hồng.

Lúc này ông chủ nhà trọ đã liên lạc được với Hồng. Khi cảnh sát cho biết chồng có tình nhân bên ngoài, Hồng lại không ngạc nhiên và nói đã biết từ lâu. Hồng và Lương đều sinh năm 1990, vốn là bạn học. Từ khi Hồng sinh con, quan hệ giữa hai người ngày càng xấu đi. Lương thường xuyên thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ. Vì con trai, Hồng nhẫn nhịn, đồng thời đi thuê một phòng trọ để hai mẹ con tránh né mỗi khi Lương nổi đóa.

Trước việc tình nhân của chồng có thai, cảnh sát cho rằng Hồng hoàn toàn có động cơ giết người. Nhưng cô đưa ra một bằng chứng ngoại phạm là hai mẹ con về quê từ ngày 26 tết (14.2), đến 24.2 mới lên. Khi được hỏi về chìa khóa phòng, Hồng nói phòng trọ có hai chìa song một chiếc đã bị mất mấy tháng trước. Nhưng phòng trọ cũng không có tài sản gì nên cô chưa thay khóa, chìa còn lại vẫn đang giữ.

Việc điều tra từ camera khu trọ gặp khó khăn vì dữ liệu chỉ lưu trữ được bảy ngày là bị ghi đè, trong khi vụ án xảy ra từ 10 ngày trước. Dù vậy cảnh sát vẫn xem lại video trong bảy ngày này và có một phát hiện bất ngờ. Hơn 21h ngày 27.2 có người đàn ông mặc quần áo màu đen đi vào thang máy, lên tầng ba vào phòng 307, vài phút sau lại đi ra. Như vậy người này có chìa khóa phòng, phải chăng hắn nhặt được chìa khóa? Nhưng sau đó người này được nhận diện là Lữ Lương, chồng của Hồng. Như vậy, Hồng đã nói dối về chuyện chìa khóa.

Hồng lúc này khai ngày 14.2 quả thật có cùng con trai về quê, nhưng chồng nói tết này có mấy người bạn đến chơi nên mượn chìa khóa phòng trọ cho bạn ngủ tạm. Hồng đoán hắn sẽ đưa tình nhân đến đó nhưng đang vội đưa con trai về quê nên đưa chìa khóa cho Lương.

Tối 17.2, Hồng để con trai ở quê, một mình quay lại đến phòng trọ xem. Thấy phòng trọ sáng điện, Hồng lại quay về nhà chờ. Hơn mười giờ đêm Lương về nhà, Hồng thấy trên quần áo có nhiều vết máu nhưng cũng không dám nói gì vì sợ bị đánh, sau đó cũng không dám nói thật với cảnh sát.

Với sự phối hợp của Hồng, cảnh sát bắt được Lương đang chạy trốn. Theo điều tra, Lương không hề giàu có gì, công việc làng nhàng, thường xuyên vay nặng lãi để ăn chơi.

Ngày 17.2, hắn đến phòng trọ của vợ để trốn nợ, Lý Manh tìm đến đưa cho hắn kết quả siêu âm và đòi cưới vì hắn vẫn nói dối là chưa có vợ con. Đang bị đám cho vay nặng lãi đòi nợ, lại cãi nhau với tình nhân, Lương nổi giận sát hại Lý Manh.

Ngày 27.2, sợ mùi thối lan rộng, hắn quay lại phòng trọ để nhét chăn xuống gầm giường chặn lại.

Khang Diệp (VNExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem