Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Thất bại trước ĐT Anh ở lượt trận thứ 3 đã khiến Bỉ tạm thời mất ngôi đầu bảng vào tay chính đối thủ này. Nhưng ở lượt trận vừa diễn ra rạng sáng nay, Bỉ đã giành lại vị trí số một khi họ hoàn thành mục tiêu giành 3 điểm, còn Anh bất ngờ để thua Đan Mạch 0-1.
Người hùng của Bỉ ở trận đấu này là Lukaku.Anh đã lập cú đúp ở các phút thứ 9 và 38, trong đó bàn ấn định tỷ số được ghi trên chấm phạt đền. Trong khi đó, Saevarsson là người ghi bàn duy nhất cho Iceland. Với kết quả này, Bỉ có 9 điểm sau 4 trận, đứng đầu bảng, hơn Đan Mạch và Anh 2 điểm.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Martinez cho biết: "Trận đấu này thực sự khó khăn. Iceland đã chứng tỏ được quyết tâm của họ. Chúng tôi đã phải duy trì sự tập trung tối đa và cuối cùng cũng có được chiến thắng".
Nhận định về phong độ của Lukaku, HLV Martinez nhấn mạnh: "Cậu ấy chưa bao giờ khiến tôi phải thất vọng. Lukaku là một tiền đạo xuất sắc và cậu ấy luôn biết cách hoàn thành nhiệm vụ của mình là ghi bàn.
Iceland đã phòng ngự rất tập trung, nhưng Lukaku vẫn tìm ra khoảng trống để ghi bàn thắng. Việc chúng tôi cần ở Lukaku không phải sự đẹp mắt mà là các bàn thắng và cậu ấy đã thực hiện được ở trận đấu này".
Đánh giá về chặng đường còn lại của vòng bảng, HLV Martinez khẳng định: "Tôi rất vui khi cả đội đã giành lại được ngôi đầu bảng. Điều đó thực sự quan trọng ở thời điểm này. Nhưng vòng bảng chưa kết thúc và chúng tiếp tục phải thể hiện sự nghiêm túc và nỗ lực tối đa trong 2 trận đấu còn lại".