Bị loại siêu sốc tại US Open, Novak Djokovic nói gì?

Long Nguyên Thứ hai, ngày 07/09/2020 10:10 AM (GMT+7)
Novak Djokovic đã vỡ mộng đoạt danh hiệu Grand Slam thứ 18 trong sự nghiệp sau khi bị loại ở vòng 4 US Open theo cách rất bất ngờ.
Bình luận 0

Xét về trình độ, Djokovic hoàn toàn vượt trội so với Pablo Carreno-Busta. Trong sự nghiệp lừng lẫy tính đến thời điểm này, Nole đã có 3 lần đăng quang tại US Open.

Tay vợt số 1 thế giới đến Mỹ với khát vọng đoạt chức vô địch US Open. Tại vòng 4, giới chuyên môn và người hâm mộ đều nghĩ, Djokovic sẽ không gặp khó khăn gì trước Carreno-Busta thua xa về đẳng cấp.

Nhưng ngay tại séc đấu đầu tiên, sự cố bất ngờ xảy ra khiến Nole bị loại. Sau khi để đối thủ vượt lên dẫn 6-5, Djokovic dường như đã không giữ được bình tĩnh. Tay vợt người Serbia đã đánh trái bóng đi để giải tỏa tâm lý. Nhưng điều oái oăm là bóng lại bay trúng... cổ của trọng tài dây.

Bị loại siêu sốc tại US Open, Novak Djokovic nói gì? - Ảnh 1.

Sự cố ngoài mong đợi khiến Djokovic bị loại khỏi US Open 2020

Ngay lập tức, Djokovic đã chạy lại xin lỗi và giải thích với trọng tài về điều không may mắn này. Nhưng rất tiếc, lỗi lầm trên không cho phép Djokovic có cơ hội sửa sai.

Sau hơn 10 phút hội ý, các trọng tài đã quyết định xử thua Djokovic. Rất thất vọng về điều này, nhưng Djokovic không thể làm gì khác.

Theo phân tích của hàng loạt tờ báo trên thế giới, tay vợt số 1 thế giới đã phạm lỗi cực kỳ nghiêm trọng theo luật của Grand Slam mùa giải 2020, và quyết định xử thua ngay lập tức cho Djokovic là không thể thay đổi.

Với scandal khá hy hữu tại US Open, Djokovic đã phải nói lời chia tay với giấc mơ Grand Slam thứ 18 trong sự nghiệp. Chia sẻ về vụ việc, Nole cho hay. “Tôi thật sự cảm thấy buồn và trống rỗng khi tình huống đó xảy ra. Tôi đã chạy đến và cảm ơn Chúa là bà ấy vẫn cảm thấy ổn. Tôi vô cùng xin lỗi vì đã khiến bà ấy bị ảnh hưởng đến vậy.

Đây là sự cố ngoài ý muốn, đồng thời là điều sai. Sau khi bị loại, tôi sẽ cần nhìn nhận lại mọi thứ và biến tất cả thành một bài học cho sự trưởng thành trong cuộc sống với tư cách một con người cũng như một vận động viên quần vợt.

Tôi xin lỗi ban tổ chức US Open. Tôi rất biết ơn đồng đội, gia đình và những người hâm mộ luôn sát cánh. Cám ơn và xin lỗi. Đây quả thực là một ngày hết sức khó khăn".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem